Đối với nhiều người, Buc-ee’s là trạm dừng chân quen thuộc với những nhà vệ sinh sạch sẽ và món bánh sandwich thịt nướng hấp dẫn. Nhưng với một gia đình ở Missouri, Buc-ee’s còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn thế. Đó là nơi bé Elaina Grace Birdsong chào đời.
Chị Jena Birdsong, 29 tuổi, chia sẻ với TODAY.com: “Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lúc thì tôi còn canh cơn co thắt, và ngay sau đó chúng tôi đã ở bãi đậu xe Buc-ee’s để đón con gái”.
Vào khoảng 11:30 tối, chị Jena cảm thấy những cơn co thắt nhẹ. Chị để chồng, anh Nathan, 31 tuổi, tiếp tục ngủ. Đến khi cơn đau trở nên dữ dội, gia đình mới bắt đầu di chuyển đến bệnh viện. Nhưng mọi việc không diễn ra như dự kiến.
Khi đến đoạn đường cách bệnh viện 20 phút, chị Jena bị vỡ nước ối. Anh Nathan đã nhanh chóng tấp vào bãi đậu xe Buc-ee’s vắng người lúc 3:15 sáng. “Ngay khi anh ấy mở cửa xe, bé đã sắp ra rồi”, chị Jena kể lại.
Hai lần rặn sau đó, bé gái nặng 7 pound 1 ounce đã chào đời trong vòng tay của cha. Gia đình đặt tên cho bé là Elaina Grace, nhưng sau đó, mọi người lại gọi bé bằng một cái tên khác: “Tiểu Buc-ee”.
“Trong suốt kỳ nghỉ lễ, mọi người cứ gọi con bé là ‘Tiểu Buc-ee’.” chị Jena cười nói. “Thậm chí còn có người tặng con bé một món đồ trang trí Giáng Sinh ‘Tiểu Buc-ee’!”
Câu chuyện được đăng tải đầu tiên trên TODAY.com.
Đây là một câu chuyện thú vị về khoảnh khắc một em bé chào đời một cách bất ngờ, đồng thời phản ánh nét văn hóa đặc trưng của nước Mỹ, nơi Buc-ee’s không chỉ là một trạm dừng chân mà còn trở thành một phần trong những kỷ niệm gia đình.
Theo NBC Philadelphia.









































