Trong chuyên mục tư vấn “Chào Chị Abby” của báo Mercury News, một độc giả ở California đã bày tỏ nỗi lòng khi con trai của chị mình, một thanh niên lười biếng, nghiện thuốc và chỉ biết chơi game, được gợi ý sẽ đến ở cùng để làm gương cho con trai của mình. Người mẹ trẻ này cho biết con trai của chị mình, tên Matt, không có chí hướng, học hành sa sút và thậm chí còn lái xe khi phê thuốc. Trong khi đó, con trai của cô, Jason (17 tuổi), vẫn còn đang trong giai đoạn khó khăn sau sự ra đi của người anh em song sinh một năm rưỡi trước.
Người mẹ lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực mà Matt có thể gây ra cho Jason, vốn đang cần sự động viên và định hướng lành mạnh. Chị đã tìm cách từ chối lời đề nghị của chị gái mà không làm mất lòng, tránh chỉ trích trực tiếp những thói hư tật xấu của Matt. Chị Abby khuyên rằng không cần thiết phải chỉ ra những khuyết điểm của Matt. Thay vào đó, bà khuyên người mẹ nên bày tỏ sự trân trọng đối với ý tốt của chị gái nhưng nhấn mạnh rằng không ai có thể thay thế được người anh em đã mất của Jason.
Trong một lá thư khác, một người con trai ở Nevada than phiền về việc hai người chị gái của mình đang lợi dụng tài chính của người mẹ già. Anh cho biết mẹ anh, một giáo viên đã về hưu với thu nhập cố định, giờ đây đã cạn kiệt tiền tiết kiệm để chi trả cho việc sửa nhà và các khoản phí sinh hoạt khác cho hai người chị gái, những người không có khả năng làm việc ổn định. Người con trai này đã nhiều lần khuyên các chị ngừng đòi hỏi tiền từ mẹ, nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Chị Abby đưa ra lời khuyên rằng hành vi của hai người chị gái có thể cấu thành tội lạm dụng người cao tuổi và khuyên người con trai nên tìm đến luật sư để giải quyết vấn đề, nhấn mạnh sự cấp bách để bảo vệ mẹ mình.