Chàng trai đạp xe đạp mini xuyên nước Mỹ trong 80 ngày để giúp trẻ em nghèo

Một câu chuyện đầy cảm hứng vừa diễn ra: Sebastian Fowler, một diễn viên hài 31 tuổi từ California, đã trở thành người đầu tiên đạp xe BMX 20 inch vượt nước Mỹ từ bờ biển này sang bờ biển khác. Anh đã hoàn thành quãng đường 3.333 dặm (hơn 5.300 km) từ San Diego đến New York chỉ trong 80 ngày, không có xe hỗ trợ, không tập luyện trước và chỉ với một đôi giày Vans.

Mục tiêu lớn nhất của Fowler là quyên đủ tiền để mua 100 chiếc xe đạp BMX tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Anh tâm sự rằng BMX từng là “liều thuốc tinh thần” giúp anh vượt qua nỗi đau mất cha khi còn nhỏ.
Trong suốt hành trình, Fowler đã mang theo khoảng 60 pounds (27 kg) hành lý, bao gồm võng, túi ngủ, rìu, dao và một cây gậy bóng chày ngắn để đối phó với khoảng 45 con chó đã đuổi theo anh. Anh ngủ ở bất cứ đâu có thể, từ sau thùng rác đến các đường hầm thoát lũ và cả ngoài sa mạc.
Ngoài việc quyên tiền, Fowler còn biến chuyến đi của mình thành một tour diễn hài độc thoại. Anh đã biểu diễn ở sáu thành phố và đỉnh điểm là buổi diễn trên chương trình hài nổi tiếng “Kill Tony” của Netflix.
Theo Fox News, tính đến nay, Fowler đã quyên góp được hơn 9.000 đô la cho trẻ em nghèo và vẫn đang tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu 30.000 đô la.

TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú