Một người cha và con trai đã được giải cứu khỏi đầm lầy Everglades ở Florida sau khi chiếc xe ATV của họ hết xăng vào thứ Năm vừa qua. Cả hai đã bị mắc kẹt trong vũng lầy và phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công bởi cá sấu.
Theo Sở Cảnh sát trưởng Hạt Collier, hai người đàn ông bị mắc kẹt trong vũng lầy thuộc Khu bảo tồn quốc gia Big Cypress. Người cha cho biết họ đã gọi 911 sau khi chiếc xe ATV của họ hết xăng và bị mắc kẹt. Cả hai sau đó phải đối diện với màn đêm buông xuống và lo sợ về sự xuất hiện của thú dữ. Trong khi chờ đợi lực lượng cứu hộ, họ đã nhóm lửa để giữ ấm.
Lực lượng cứu hộ đã sử dụng trực thăng để tìm kiếm và xác định vị trí của hai người đàn ông. Sau khi phát hiện ra ngọn lửa mà họ đã nhóm, lực lượng cứu hộ đã thả dây xuống để đưa hai cha con lên an toàn.
Vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là ở những khu vực hoang dã như Everglades. Những người đi rừng cần phải mang theo đủ nhiên liệu, nước uống, và các thiết bị an toàn khác để đối phó với những tình huống khẩn cấp. Rất may mắn là cả hai đã được giải cứu an toàn.
Theo Fox News, vụ việc là một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm tiềm ẩn trong tự nhiên và tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc an toàn.































