Một chuyến đi chơi trên tàu Disney Dream đã biến thành khoảnh khắc kinh hoàng khi một bé gái được báo cáo là đã rơi khỏi tàu và người cha đã dũng cảm nhảy xuống biển để cứu con. Sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 6 khi tàu đang trên đường trở lại Fort Lauderdale sau hải trình bốn đêm ở Bahamas, bao gồm cả điểm dừng tại khu nghỉ dưỡng riêng mới của Disney, Lookout Cay.
Theo Fox News, phát ngôn nhân của Disney Cruise Line đã xác nhận rằng thủy thủ đoàn đã nhanh chóng giải cứu hai hành khách khỏi mặt nước. “Chúng tôi đánh giá cao kỹ năng xuất sắc và hành động nhanh chóng của các thành viên thủy thủ đoàn, những người đã đảm bảo cả hai vị khách đều được đưa trở lại tàu một cách an toàn trong vòng vài phút,” vị phát ngôn nhân cho biết.
Hành khách Kevin Furuta, người chứng kiến vụ việc, kể lại trên Facebook rằng cô bé đã rơi từ boong 4 xuống biển. “Một cô bé đã rơi khỏi boong 4 và cha cô bé đã nhảy xuống theo,” Furuta viết. “Rất may, đội cứu hộ DCL đã có mặt ngay lập tức và cả hai đều đã được cứu!”
Một hành khách khác, Dewayne Smith, cho biết báo động “Người rơi xuống nước” vang lên trên hệ thống loa khi các đội cứu hộ triển khai. Các đội cứu hộ đã thả phao cứu sinh và triển khai một xuồng cứu sinh. May mắn thay, không có thương tích nào được báo cáo trong vụ việc này. Hiện chưa rõ làm thế nào hai cha con lại rơi xuống nước.
“Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và phúc lợi cho khách của mình, và sự cố này làm nổi bật hiệu quả của các quy trình an toàn của chúng tôi,” phát ngôn nhân của Disney Cruise Line cho biết thêm.
Vụ việc này cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc an toàn trên tàu và sự nhanh chóng, chuyên nghiệp của đội cứu hộ trong những tình huống khẩn cấp. Theo tin từ Fox News.