Biểu tình đã bùng phát dữ dội tại Kenya sau khi một blogger được tìm thấy đã chết trong lúc bị cảnh sát giam giữ. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi một người đàn ông vô tội bị trúng đạn của cảnh sát trong cuộc biểu tình này.
Nạn nhân là anh Boniface Kariuki, 22 tuổi. Cha anh, ông Jonah Kariuki, cho biết con trai ông đang trong phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật. Viên đạn bắn vào đầu anh, ngay trên tai, nhưng ca mổ được cho là thành công và tim anh vẫn còn đập.
Anh Boniface, một người bán hàng rong, được cho là bị mắc kẹt giữa cuộc đối đầu giữa người biểu tình và hai sĩ quan cảnh sát tại Nairobi. Theo các nhân chứng và báo cáo ban đầu, một sĩ quan che mặt đã bắn vào đầu anh khi anh đang quay lưng bước đi.
Cảnh sát Kenya đã bày tỏ quan ngại về vụ việc và xác nhận sĩ quan nổ súng đã bị bắt giữ.
Cuộc biểu tình ngày 18/6 bùng phát từ cái chết của blogger Albert Ojwang. Anh Ojwang bị bắt vào ngày 6/6 ở miền tây Kenya vì cáo buộc đăng “thông tin sai lệch” về một quan chức cấp cao trên mạng xã hội. Cảnh sát nói rằng anh chết do “đập đầu vào tường phòng giam”, nhưng các nhà hoạt động xã hội nghi ngờ nguyên nhân này.
Người biểu tình đòi bắt giữ Phó Tổng thanh tra cảnh sát Eliud Langat, người đã nộp đơn khiếu nại phỉ báng chống lại Ojwang. Ông Langat sau đó đã tuyên bố tạm thời rút lui để tạo điều kiện cho cuộc điều tra và sẽ hợp tác đầy đủ. Hai sĩ quan khác tại đồn cảnh sát trung tâm cũng đã bị bắt tuần trước.
Ông Jonah Kariuki, cha của nạn nhân bị bắn, nhấn mạnh rằng sĩ quan cảnh sát phải chịu trách nhiệm cá nhân cho hành động của mình. Một chính trị gia và nhà hoạt động Kenya cũng đặt câu hỏi tại sao cảnh sát lại đeo mặt nạ trong lúc làm nhiệm vụ trấn áp biểu tình.
Theo ABC News, cuộc biểu tình hôm thứ Ba đã biến thành bạo lực, khiến 11 người phải nhập viện với nhiều vết thương, bao gồm cả vết đạn. Tòa án Kenya cam kết sẽ duy trì công lý trong các vụ án bạo lực cảnh sát. Đại sứ quán Anh tại Kenya cũng kêu gọi một cuộc điều tra “nhanh chóng, độc lập và minh bạch” về hành động của cảnh sát.
Kenya có lịch sử dài về bạo lực cảnh sát và các vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Tổng thống Kenya William Ruto trước đây đã cam kết chấm dứt tình trạng này, nhưng các vụ việc vẫn tiếp diễn, thậm chí dẫn đến các cuộc biểu tình lớn đòi lật đổ ông vào năm ngoái.