Hai vợ chồng Andrew và Stacia Stuart đã thiệt mạng vào ngày 16 tháng 1 khi bị một tài xế vị thành niên đâm phải khi đang băng qua đường gần trường tiểu học của con gái họ ở Gilroy, California. Vụ việc thương tâm để lại hai con sinh đôi 7 tuổi.
Theo ABC7 News, vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ gần Trường Tiểu học Las Animas trong giờ đưa con đi học. Nhiều người dân địa phương cho biết khu vực này thường xuyên đông đúc và việc đỗ xe rất hỗn loạn vào giờ cao điểm.
Một người thân của nạn nhân đã phát động một kiến nghị trực tuyến kêu gọi lắp đặt đèn cảnh báo băng qua đường nhấp nháy, thu hút hơn 3.000 chữ ký. Thị trưởng Gilroy, Greg Bozzo, cho biết chính quyền thành phố sẽ xem xét các biện pháp an toàn sau khi hoàn tất điều tra.
Học khu Thống nhất Gilroy cũng cam kết hợp tác với chính quyền thành phố để tăng cường các biện pháp an toàn. Một cuộc họp chung dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 2.
Bà Stacia Stuart được biết đến trong cộng đồng sân khấu địa phương với sự tử tế, tài năng và niềm vui sống. Một quỹ GoFundMe đã được lập để hỗ trợ hai con sinh đôi của cặp vợ chồng trong giai đoạn khó khăn này. Vụ việc đau lòng đã gây chấn động cộng đồng và làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông quanh các trường học.


































