Edan Alexander, 21 tuổi, là con tin người Mỹ còn sống cuối cùng ở Gaza.
Cha mẹ của con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander, người đã được trả tự do hôm thứ Hai sau khi bị Hamas giam giữ ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, cho biết họ luôn hy vọng rằng anh sẽ được thả.
Cha của anh, Adi Alexander, nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm thứ Ba từ bệnh viện ở Tel Aviv, nơi con trai họ đang được điều trị: “Chúng tôi luôn tin rằng khoảnh khắc này sẽ đến, luôn luôn. Hy vọng là bắt buộc. Cuối cùng thì điều đó cũng đã xảy ra.”
Về cuộc đoàn tụ của họ, anh nói: “Có thể ôm anh ấy lần nữa” là “không thể tin được.”
Mẹ của Edan Alexander, Yael Alexander, cho biết họ hiện đang tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản.
Cô nói: “Chỉ cần thư giãn với Edan, như, bên cạnh tôi, và sử dụng iPhone của tôi và kết nối với tất cả bạn bè của chúng tôi, những người gửi tin nhắn, như, không ngừng, những điều đơn giản. Đó là phước lành, bạn biết đấy, chỉ cần ở bên anh ấy, bên cạnh anh ấy.”
Edan Alexander, hiện 21 tuổi, đến từ New Jersey và chuyển đến Israel năm 18 tuổi. Anh 19 tuổi và đang phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel khi bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas.
Adi Alexander cho biết cơn ác mộng của họ với tư cách là cha mẹ đã thúc đẩy họ “gõ cửa mọi nhà, cửa của tổng thống, người trước, người này, và cuối cùng, điều đó đã thành công. Vì vậy, chúng tôi rất biết ơn.”
Việc Edan Alexander được thả diễn ra sau các cuộc đàm phán thành công giữa Hoa Kỳ và Hamas. Các quan chức Hoa Kỳ nói với ABC News, việc anh được thả được xem là một cử chỉ thiện chí đối với chính quyền Trump và một cơ hội tiềm năng để khởi động lại các cuộc đàm phán xung quanh cuộc xung đột rộng lớn hơn.
Alexander là công dân Mỹ còn sống cuối cùng vẫn được cho là bị Hamas giam giữ. Theo các quan chức Hoa Kỳ, nhóm khủng bố này được cho là đang giữ thi thể của bốn con tin người Mỹ đã chết.
Khi được hỏi Edan đang làm gì, cha mẹ anh nói với ABC News “anh ấy cần thời gian” và họ sẽ cho anh ấy bất kỳ thời gian nào anh ấy cần để hồi phục.
Ngay trước cuộc phỏng vấn với ABC News, Yael và Adi Alexander đã đưa ra một tuyên bố cho các phóng viên tại bệnh viện.
Adi Alexander cho biết con trai ông sẽ “sớm” trở về nhà ở New Jersey và sẽ có thể làm những việc như thưởng thức một ly bia và xem anh trai mình chơi bóng rổ.
Ông cho biết ly bia đầu tiên họ chia sẻ kể từ khi anh được thả là trên mái bệnh viện, gọi đó là một khoảnh khắc mà ông sẽ trân trọng mãi mãi.
Adi Alexander cho biết gia đình họ sẽ “cuối cùng có thể chữa lành”, nhưng ông cũng kêu gọi thả tất cả các con tin còn lại.
57 con tin vẫn còn ở Gaza, trong đó có 20 người được cho là còn sống.
Adi Alexander cũng ca ngợi nhóm của Tổng Thống Donald Trump, và đặc biệt là Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff, vì đã làm việc “không mệt mỏi” để đưa Edan về nhà.
Theo ABC News.