Trong bối cảnh thế giới hân hoan trước thỏa thuận hòa bình đột phá do Tổng Thống Donald Trump dàn xếp nhằm giải cứu con tin giữa Israel và Hamas, cha của con tin người Mỹ trẻ tuổi nhất vẫn còn bị giam giữ bày tỏ sự thận trọng.
Ông Ruby Chen, cha của Itay Chen, công dân Mỹ 19 tuổi, cho biết vào hôm thứ Năm trên chương trình “Fox & Friends”: “Đây là một mớ cảm xúc lẫn lộn. Có sự phấn khích khi cuối cùng cũng có con tin được thả ra, sự mong chờ, nhưng cũng có cả nỗi lo âu vì chưa chắc 100% cả 48 con tin sẽ được trả về, nên có thể sẽ có người bị bỏ lại vì không tìm thấy họ.”
Con trai của ông Chen ban đầu được cho là đã bị bắt cóc trong cuộc tấn công khủng bố của Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi đang phục vụ tại biên giới Gaza. Tuy nhiên, sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tuyên bố anh đã qua đời.
Thi thể của Itay, cùng với nhiều người khác, hiện vẫn còn ở Gaza và dự kiến sẽ được trao trả cùng với các con tin còn sống như một phần của thỏa thuận giai đoạn một do Tổng Thống Trump làm trung gian. Tuy nhiên, ông Chen cho biết gia đình ông vẫn đang chờ đợi xác nhận rằng Itay nằm trong số những công dân Mỹ sẽ được trả tự do, và cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng vật lý nào về số phận của con trai ông.
Vì vậy, ông vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng Itay có thể đã sống sót. Ông chia sẻ: “Đó là một cuộc chiến kể từ đó để nhận được sự thừa nhận đơn giản từ Hamas, tổ chức khủng bố này, đến nay còn chưa thừa nhận là họ đang giữ con trai tôi hay tình trạng sức khỏe thể chất của nó. Chính quyền trước đó không có khả năng làm được hai điều đó.”
Ông bày tỏ: “Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào chính quyền mới, vào Tổng Thống Trump. Cầu Chúa phù hộ ông ấy vì những gì ông ấy đã làm và đã tập trung vào các con tin.”
Theo tin từ Fox News ngày 9 tháng 10 năm 2025.