Vụ bắt giữ một bé trai 5 tuổi người Ecuador cùng cha tại ngoại ô Minneapolis đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt về chính sách nhập cư của chính quyền Tổng Thống Donald Trump. Lời khai mâu thuẫn giữa các quan chức chính phủ và luật sư gia đình khiến dư luận băn khoăn về việc liệu cha mẹ có được tạo điều kiện để rời con lại với người thân hay không.
Theo lời hàng xóm và giới chức nhà trường, các nhân viên nhập cư liên bang đã dùng bé trai 5 tuổi làm “mồi nhử” khi yêu cầu em gõ cửa nhà để mẹ em mở cửa. Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa đã bác bỏ thông tin này, khẳng định người cha đã bỏ chạy và bỏ lại con trong xe hơi đang nổ máy.
Vụ việc xảy ra chỉ hai tuần sau vụ xả súng chết người bởi một nhân viên Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại Minneapolis, vốn cũng gây ra nhiều tranh cãi về việc lạm dụng quyền lực. Theo tin từ Associated Press, người cha và con trai hiện đang bị giam giữ tại cơ sở giam giữ gia đình ở Dilley, Texas.
Giới chức liên bang cho biết người cha nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ, trong khi luật sư của gia đình khẳng định ông có đơn xin tị nạn đang chờ xử lý. Điều này có thể dẫn đến tình huống ông bị trục xuất nhưng lại có quyền hợp pháp để xin tị nạn, tạm hoãn việc trục xuất cho đến khi có phán quyết từ tòa án.
Bà Zena Stenvik, Giám đốc Học khu Công lập Columbia Heights, cho biết các nhân viên nhập cư đã yêu cầu bé trai gõ cửa nhà, “về cơ bản sử dụng một đứa trẻ 5 tuổi làm mồi nhử”. Bà cũng bày tỏ sự khó hiểu khi một đứa trẻ không thể bị coi là tội phạm bạo lực.
Phía ICE, qua người phát ngôn Tricia McLaughlin, đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc, khẳng định các nhân viên chỉ quan tâm đến sự an toàn của đứa trẻ và rằng bé trai bị bỏ rơi. Bà cho biết thêm, họ đã cố gắng hết sức để người mẹ nhận lại con và đảm bảo bà sẽ không bị bắt giữ.
Ông Greg Bovino, Chỉ huy Biên phòng, đã chỉ trích “câu chuyện sai lệch trên truyền thông” về vụ việc. Tuy nhiên, ông Marcos Charles, quyền Giám đốc Điều hành về Hoạt động Thực thi và Di dời của ICE, cho rằng người cha đã bỏ rơi con mình trong xe giữa trời đông giá rét và các nhân viên đã làm mọi cách để đoàn tụ cha con.
Theo các báo cáo từ cơ sở giam giữ ở Dilley, Texas, nơi các gia đình cho biết trẻ em bị suy dinh dưỡng, ốm yếu và chịu ảnh hưởng tâm lý từ việc bị giam giữ kéo dài. Bà Leecia Welch, cố vấn pháp lý trưởng tại Children’s Rights, nhận định tình hình tại đây còn tồi tệ hơn trước đây, với số lượng trẻ em bị giam giữ tăng vọt và nhiều em đã bị giam giữ hơn 100 ngày.
Ông Bovino đã đưa ra quan điểm rằng khi công dân Hoa Kỳ bị bắt giữ, họ cũng bị tách khỏi con cái, và cho rằng ICE đang cung cấp sự chăm sóc tốt cho trẻ em. Ông cũng cho rằng nếu không ở cùng cha, bé Liam có thể rơi vào sự chăm sóc của dịch vụ xã hội mà không có cha mẹ.
Luật sư của gia đình, ông Marc Prokosch, cho biết đang xem xét các lựa chọn pháp lý để giải thoát cho hai cha con. Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những quan ngại về chính sách nhập cư của chính quyền Tổng Thống Donald Trump và cách đối xử với các gia đình nhập cư tại Hoa Kỳ.


































