Gia đình của ông Rwechungula “Rei” Anyabwile, 63 tuổi, đang bày tỏ sự bức xúc trước cách xử lý vụ việc của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) sau khi ông được tìm thấy đã qua đời trong xe hơi của mình nhiều tuần sau khi mất tích. Ông Rei, một người cha của ba con và thường xuyên liên lạc với gia đình, đã đột ngột ngừng trả lời tin nhắn vào cuối tháng 6.
Con gái ông, Nandi Anyabwile, cho biết khi liên lạc với nhà mạng di động T-Mobile, cô phát hiện cha mình có lượng dữ liệu sử dụng rất thấp kể từ ngày 24 tháng 6, điều này bất thường vì ông thường lái xe cho Uber Eats. Gia đình cũng phát hiện ông Rei là khách quen của một phòng gym ở Playa Vista.
Theo lời bạn của Nandi, Amanda Tricomi, một bảo vệ phòng gym đã xác nhận ông Rei rời khỏi đây vào khoảng 7 giờ tối ngày 22 tháng 6 trong một chiếc xe hơi màu trắng với kính tối màu, một chiếc xe mà gia đình không hề hay biết và sau này được xác định là xe thuê. Tuy nhiên, phòng gym chỉ có thể cung cấp đoạn phim này cho LAPD thông qua yêu cầu chính thức.
Gia đình nộp đơn trình báo mất tích vào ngày 6 tháng 7. Họ cho biết khi yêu cầu thám tử phụ trách vụ án lấy đoạn phim từ phòng gym để tìm biển số xe, họ phải chờ đợi ba ngày không có cập nhật. Nandi chia sẻ sự thất vọng khi cảm thấy mình phải liên tục chứng minh tại sao vụ án cần được chú ý, trong khi họ đã nỗ lực hết sức tìm kiếm manh mối từ nhiều nguồn khác nhau.
Theo gia đình, khi họ cung cấp những thông tin quan trọng cho thám tử, bà này lại cho rằng ông Rei có thể đang gặp khó khăn tài chính và cố tình trốn tránh mọi người. Điều này khiến gia đình càng thêm đau lòng vì ông Rei chưa bao giờ có hành vi cắt đứt liên lạc với gia đình.
Nỗ lực tìm kiếm của gia đình đã dẫn đến việc họ phát hiện ra ông Rei đã thuê một chiếc xe Kia Sorento đời 2024, màu trắng, vào ngày 11 tháng 6. Vào ngày 18 tháng 7, gần hai tuần sau khi nộp đơn trình báo, Nandi và Amanda đã tìm thấy chiếc xe đậu ở khu vực Westchester, nơi mà LAPD đã từng xác định chiếc xe bị bỏ lại. Một đơn vị cảnh sát đã xác nhận sự việc, nhưng gia đình cho biết thám tử đã đến khu vực đó trong ngày nhưng không hề thông báo cho họ.
“Không gia đình nào phải trải qua việc phát hiện ra người thân của mình đã qua đời trong xe của họ hơn ba tuần”, Amanda nói. Theo tin từ FOX 11, nguyên nhân cái chết của ông Rei được xác định là do bệnh tự nhiên và không có yếu tố phạm tội. Tuy nhiên, gia đình cho rằng sự đau khổ không chỉ đến từ mất mát mà còn từ cách vụ án được xử lý.
Ông Rei được nhớ đến là một người tốt bụng, yêu thiên nhiên, động vật và luôn mang theo một ba lô đầy sách. Gia đình ông đã lập một quỹ GoFundMe để trang trải chi phí tang lễ và các chi phí khác.