Một người cha ở Houston đã hoàn thành cuộc chạy Marathon Chicago, một trong bảy cuộc thi chạy marathon danh giá nhất thế giới, để tưởng nhớ con gái Molly, người đã qua đời trong trận lũ lụt thảm khốc vào ngày Lễ Quốc khánh tại Trại Mystic.
Ryan DeWitt, cùng với bạn bè Joel và Adam, đã cán đích cuộc đua trong vòng 3 giờ 37 phút. Họ mặc áo có dòng chữ “Mighty Molly’s Marathoners” và “Live Like Molly”, cùng với logo của nhóm “Heaven’s 27”, những người cũng bị ảnh hưởng bởi thảm kịch.
Ông DeWitt cho biết gia đình ông thường lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ dưỡng quanh các cuộc thi chạy của ông. Trước khi Molly qua đời, ông đã đủ điều kiện tham dự Boston Marathon. Giờ đây, ông đặt mục tiêu hoàn thành tất cả bảy cuộc thi marathon danh giá nhất thế giới để vinh danh con gái và những người bạn của con, những người được gọi là “Heaven’s 27”.
Trên hành trình này, ông đã gây quỹ cho Quỹ Tưởng Niệm Molly Claire DeWitt và quỹ chung của Heaven’s 27. Bài báo từ KHOU 11 cho biết ông dự định sẽ tham gia Boston Marathon vào tháng 4 năm 2026.
Câu chuyện cảm động này một lần nữa cho thấy sức mạnh của tình yêu thương gia đình và cộng đồng trong việc vượt qua mất mát, đồng thời lan tỏa những thông điệp tích cực đến xã hội.
























