Cha đoàn tụ với gia đình sau nhiều tuần bị giam giữ

IDB L DETAINEE REUNION 0731 17 WL

Ông Jose Luis Zavala đã đoàn tụ với gia đình tại nhà ở Pomona sau khi được trả tự do khỏi cơ sở giam giữ của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE). Ông bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 6 khi đang làm việc tại La Mirada và sau đó được chuyển đến một trung tâm xử lý ở El Paso, Texas. Vợ ông, Maria Murillo, đã trả khoản bảo lãnh 5.000 đô la để ông được thả.

Vụ việc của ông Zavala phản ánh tình trạng của nhiều người khác ở miền Nam California, những người phải đối mặt với hệ thống di trú phức tạp của liên bang. Ông Zavala, một người làm vườn không có giấy tờ, đã bị bắt giữ như một phần trong chiến dịch tăng cường của chính phủ liên bang nhằm trấn áp người nhập cư. Gia đình ông đã bày tỏ sự vui mừng xen lẫn lo lắng về tương lai, khi ông vẫn phải đeo thiết bị giám sát mắt cá chân.

Theo AP, ông Zavala, nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp vào năm 2002, đã có một tiền án DUI từ năm 2005, nhưng vụ án đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, các quan chức Bộ An ninh Nội địa cho biết việc nhập cảnh bất hợp pháp và tái nhập cảnh của ông, cùng với bản án DUI, là đủ cơ sở để tiến hành bắt giữ.

Luật sư của ông Zavala, ông Burga, đã thành công lập luận trước tòa di trú rằng thân chủ của ông không phải là mối nguy hiểm hay nguy cơ bỏ trốn. Mặc dù đã được tòa chấp thuận bảo lãnh, chính phủ vẫn tiếp tục tìm cách giam giữ và trục xuất ông. Tuy nhiên, sau khi chính phủ không kháng cáo phán quyết, ông Zavala đã được thả và bắt xe buýt về nhà.

Gia đình hiện đang chuẩn bị cho các bước pháp lý tiếp theo để ông Zavala có thể xin quy chế hợp pháp và thẻ xanh, một quá trình có thể kéo dài nhiều năm. Ông Zavala cho biết ông vẫn còn bị tổn thương bởi trải nghiệm bị giam giữ và lo sợ bị bắt lại. Gia đình ông hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú