Trong bối cảnh xung đột tại Dải Gaza, một người cha đã trải qua nỗi đau tột cùng khi chứng kiến con trai mình, Mohammad Zawara, 15 tuổi, tử vong sau một cuộc không kích của Israel. Ông Yusuf Zawara, trong lúc đau đớn và có lẽ là trong trạng thái hoang mang, đã cố gắng lay gọi con trai mình, dường như không chấp nhận sự thật về cái chết của em.
Theo các quan chức y tế tại Bệnh viện Shifa, Mohammad và người anh em họ Sulaiman Zawara, 13 tuổi, đã thiệt mạng khi đang đi tìm củi. Vụ việc xảy ra vào ngày 24 tháng 1 năm 2026, trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt ở Gaza và tình trạng thiếu điện trung tâm trầm trọng do cuộc chiến.
Phía Israel đã phủ nhận thông tin về việc trẻ em thiệt mạng, cho rằng lực lượng của họ đã nhắm mục tiêu vào các phần tử vũ trang. Tuy nhiên, Bộ Y tế Gaza cho biết kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, hơn 480 người Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel, trong đó có nhiều trẻ em. Bộ này cũng báo cáo rằng chín trẻ em đã tử vong vì giá lạnh nghiêm trọng trong những tuần gần đây.
Câu chuyện bi thương này, được hãng thông tấn Associated Press ghi lại, phản ánh những mất mát khủng khiếp mà dân thường phải gánh chịu trong cuộc xung đột, đặc biệt là trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất trong hoàn cảnh chiến tranh và thiên tai.































