Ông Miguel Uribe Londoño, 72 tuổi, cha của thượng nghị sĩ Miguel Uribe bị sát hại, đã chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Colombia vào thứ Ba, với mục tiêu giữ gìn di sản của con trai và xây dựng một đất nước an toàn và thịnh vượng hơn.
Phát biểu trước tòa nhà quốc hội tại thủ đô Bogota, nơi con trai ông từng là thượng nghị sĩ nổi tiếng, ông Uribe Londoño đã sử dụng lại logo tranh cử của cố thượng nghị sĩ. Ông nhấn mạnh mong muốn xây dựng một Colombia an ninh, nơi người dân không còn sợ hãi khi ra đường và các chủ doanh nghiệp không phải đóng tiền bảo kê cho các băng đảng.
Trước đây, ông Uribe Londoño từng là thành viên hội đồng thành phố Bogota và thượng nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Colombia. Tuy nhiên, ông chưa từng có ý định tranh cử tổng thống cho đến sau cái chết bi thảm của con trai. Ông chỉ thực sự được công chúng biết đến nhiều hơn qua bài điếu văn đầy xúc động tại tang lễ của con trai, khi ông lên án tình hình “hỗn loạn” của đất nước dưới thời Tổng thống Gustavo Petro cánh tả và kêu gọi người dân đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sắp tới.
Ông Uribe Londoño là một trong năm ứng viên của Đảng Trung tâm Dân chủ, đảng mà con trai ông thuộc về. Đảng này dự kiến sẽ sử dụng các cuộc thăm dò ý kiến để chọn ra ứng viên cuối cùng.
Theo phân tích của ông Sergio Guzman, một nhà phân tích chính trị tại Bogota, việc ông Uribe Londoño tham gia tranh cử đã “tiếp thêm sinh lực” cho Đảng Trung tâm Dân chủ, vốn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một ứng viên được lòng dân, trong bối cảnh cựu Tổng thống Alvaro Uribe, lãnh đạo đảng, đang đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.
Việc ông Uribe Londoño, người từng chứng kiến vợ mình bị sát hại vào thập niên 90, tham gia tranh cử diễn ra trong bối cảnh Colombia đang đối mặt với làn sóng bạo lực gia tăng, chủ yếu do các nhóm vũ trang và băng đảng ma túy hoạt động ở những vùng lãnh thổ mà FARC, quân đội du kích đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ năm 2016, bỏ lại.
Theo tin từ The Associated Press, ông Uribe Londoño bày tỏ: “Tôi không phải là người cha duy nhất đã mất đi điều mình yêu quý nhất. Nhưng tôi muốn trở thành tiếng nói cho những người cha khác, những người phải chấp nhận số phận nghiệt ngã mà bạo lực và khủng bố muốn áp đặt lên chúng ta.”