Ông Mahmood Mamdani, cha của Thị trưởng thành phố New York (NYC) Zohran Mamdani, đã lên tiếng chỉ trích Đại học Columbia về cách xử lý các hoạt động chống Israel trong khuôn viên trường. Theo ông, những sinh viên có quan điểm chống lại Israel đang bị “khủng bố” và bị “kỳ thị” bởi chính quyền nhà trường.
Trong một bài đăng trên Substack của Peter Beinart, ông Mamdani, người từng là Giáo sư Chính phủ Herbert Lehman trước khi nghỉ hưu vào tháng 9, đã bày tỏ sự bất mãn với phản ứng của trường trước các cuộc biểu tình chống Israel trong hai năm qua. Ông cho rằng các nhà lãnh đạo trường đại học đang đe dọa sinh viên bằng cách tập trung vào việc chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.
Ông Mamdani cho biết, các sinh viên “rất sợ hãi”, và “họ bị khủng bố. Bất cứ hành động nhỏ nào họ thực hiện, họ đều bị nhắm mục tiêu. Họ bị đuổi học. Họ bị đình chỉ. Họ bị cảnh báo. Điều đó có nghĩa là chúng ta có ngày càng ít ý niệm về những gì họ nghĩ và cách họ có thể phản ứng với tình hình của họ. Ban giám hiệu đang trong tâm trạng báo thù.”
Đại học Columbia đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng ông Mamdani đặt câu hỏi tại sao trường không thành lập thêm một lực lượng về nạn bài Hồi giáo hay các vấn đề khác mà sinh viên phải đối mặt. Ông dự định kêu gọi ban lãnh đạo Columbia tập trung vào “quá trình hàn gắn” thay vì nhắm vào sinh viên.
Theo tin từ Fox News, tuần trước, lực lượng đặc nhiệm chống chủ nghĩa bài Do Thái của Đại học Columbia đã công bố báo cáo cuối cùng về các trường hợp sinh viên Do Thái và Israel bị quấy rối trong lớp học.

































