Ông Tim Macklin Sr., cha chồng cũ của Renee Good, đã chia sẻ về người phụ nữ này sau khi cô thiệt mạng trong một vụ nổ súng liên quan đến Sở Di Trú và Hải quan (ICE) ở Minneapolis. Ông Macklin Sr. cho biết ông và Renee luôn có mối quan hệ tốt đẹp, và ông luôn nhớ đến cô như một người ‘tốt bụng’ và ‘dễ gần’.
Renee Good qua đời vào thứ Tư tuần trước sau một cuộc chạm trán với một nhân viên ICE. Vụ việc xảy ra khi Good đang ở khu vực lân cận để hỗ trợ những người hàng xóm. Theo lời kể của ông Macklin Sr., cái chết của cô đã gây ra nỗi đau lớn cho gia đình.
Ông Macklin Sr. chia sẻ thêm rằng, ông và con trai đã từng kết hôn với Good khoảng 5 năm, trước khi ly hôn. Cả hai có một người con trai 6 tuổi. Ông vẫn giữ liên lạc với Good, và cô thường xuyên đưa cháu trai đến thăm ông.
Phát biểu về vụ việc, ông Macklin Sr. nói rằng ông bị sốc. Ông cũng cho biết thêm rằng, theo những gì ông đã xem được từ video hiện trường, ông tin rằng viên chức ICE đã bị xe của Good đâm trúng. Ông bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của Renee.
Bà Becca Good, vợ của Renee, trong một thông báo cho biết, Renee để lại ba đứa con, trong đó có một bé trai mới 6 tuổi. Bà quyết tâm nuôi dạy con và tiếp tục dạy con về những người đang xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Theo tin từ NBC News.
































