Một lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ cho biết cha mẹ của mình đã bị Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ sau khi họ đến thăm một căn cứ quân sự ở California, và cha của anh sau đó đã bị trục xuất.
Anh Steve Rios, một lính thủy đánh bộ đến từ Oceanside, California, kể lại với NBC 7 San Diego rằng cha mẹ anh, ông Esteban Rios và bà Luisa Rodriguez, đã bị các đặc vụ di trú bắt giữ vào cuối tháng trước khi đón cô con gái đang mang thai, Ashley Rios, và chồng cô, cũng là một lính thủy đánh bộ, tại căn cứ Camp Pendleton.
Theo lời anh Rios, cặp vợ chồng này, đã đến Hoa Kỳ từ Mexico ba thập kỷ trước và có đơn xin thẻ xanh đang chờ xử lý, đã bị các đặc vụ di trú chặn lại và sau đó được thả với thiết bị giám sát mắt cá chân. Tuy nhiên, tại một buổi kiểm tra sau đó với các quan chức di trú liên bang, họ đã bị bắt giữ.
Ông Esteban Rios, người đã mặc chiếc áo có dòng chữ “Proud Dad of a U.S. Marine” (Tự hào là cha của một Lính Thủy Đánh Bộ Hoa Kỳ), đã bị trục xuất vào thứ Sáu tuần trước, con trai anh cho biết. Anh Rios nhớ lại lời cha mình nói: “Ông ấy bảo, ‘Vâng, đây là chiếc áo may mắn của tôi, nên chúng ta sẽ ổn thôi.’”
Theo tin từ The Associated Press ngày 15 tháng 10 năm 2025, các chuyên gia cho biết lời hứa của các tuyển quân thủy quân lục chiến về việc nhập ngũ như một con đường ổn định cho các gia đình không có tình trạng nhập cư hợp pháp đang dần mai một khi chính quyền liên bang siết chặt việc thực thi luật pháp hiện hành. Tòa Bạch Ốc đang theo đuổi một chiến dịch thực thi nhập cư mạnh mẽ, đôi khi đã ảnh hưởng đến thân nhân của các thành viên quân đội và cựu chiến binh.
Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang thực thi chiến dịch nhập cư quyết liệt, đã từng gây ra những trường hợp ảnh hưởng đến thân nhân của quân nhân và cựu chiến binh.