Một vị CEO của công ty trải nhựa người Ba Lan đã lên tiếng xin lỗi một cách dứt khoát sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông giật chiếc nón do vận động viên quần vợt Kamil Majchrzak ký tặng từ tay một em bé tại giải Mỹ Mở Rộng ở New York.
Piotr Szczerek, Giám đốc điều hành của công ty Drogbruk, đã bị bắt gặp trong video lấy chiếc nón đã được ký tên, mà dường như Majchrzak đang cố gắng trao cho một em nhỏ. Video về vụ việc này đã trở nên viral vào cuối tuần sau khi ngôi sao quần vợt người Ba Lan đánh bại Karen Khachanov của Nga vào thứ Năm.
“Tôi muốn gửi lời xin lỗi một cách không chút nghi ngờ tới cậu bé, gia đình em, tất cả người hâm mộ và chính cầu thủ,” ông Szczerek cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Hai. “Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự phán đoán cực kỳ tệ hại và hành động gây tổn thương của mình.”
Trong tuyên bố của mình, ông Szczerek nói rằng “không bao giờ có ý định” lấy chiếc nón từ một người hâm mộ nhỏ tuổi, nhưng ông đã “bị cuốn vào khoảnh khắc nóng bỏng và niềm vui chiến thắng, và tôi tin rằng Majchrzak đang trao chiếc nón cho tôi để đưa cho các con trai tôi, những người trước đó đã xin chữ ký.”
“Bất kể tôi tin điều gì đang xảy ra, những hành động tôi đã làm đã làm tổn thương cậu bé và làm thất vọng người hâm mộ,” ông nói thêm.
Ông Szczerek cho biết ông đã gửi lại chiếc nón cho cậu bé và đã gửi lời xin lỗi đến gia đình em.
“Tôi tin rằng tôi đã làm những gì hầu hết các vận động viên sẽ làm trong tình huống này,” Majchrzak chia sẻ qua email với NBC News, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng cậu bé và gia đình cuối cùng đã có một ngày tuyệt vời.
Vào thứ Bảy, Majchrzak đã chia sẻ một bức ảnh của mình cùng với cậu bé trên Instagram story, viết: “Xin chào Thế giới, cùng với Brock chúng tôi chúc bạn một ngày tuyệt vời!”
Trong một Instagram story khác, anh ấy đã chia sẻ một bức ảnh về việc mình tặng quà và đồ lưu niệm cho người hâm mộ trẻ tuổi.
Theo tin từ NBC News, vụ việc này cho thấy đôi khi sự cuồng nhiệt quá mức tại các sự kiện thể thao lớn có thể dẫn đến những hành động đáng tiếc, dù có ý hay không. Đây là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự tôn trọng và chu đáo đối với mọi người xung quanh, đặc biệt là trẻ em.