MILWAUKEE – Một cổ động viên (CĐV) của đội Los Angeles Dodgers gốc Mỹ Latinh cho biết một đêm tại sân vận động American Family Field đã trở nên tồi tệ khi một CĐV của đội Milwaukee Brewers nhắm vào anh ta bằng một lời xúc phạm về vấn đề di trú. Hậu quả là CĐV kia đã mất hai chức vụ.
Ricardo Fosado, một cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ, đã ghi lại đoạn tương tác vào tối thứ Ba trong trận đấu thứ hai của Giải Vô địch Quốc gia (NLCS). Ông kể lại rằng ngay từ đầu đã biết mình đang ở “lãnh thổ của đối phương”.
Trong đoạn video, một CĐV của Brewers đã hét vào mặt anh. Khi Fosado đáp lại, CĐV kia đã đáp trả: “Gọi Sở Di Trú (ICE) đi”.
Fosado đáp lại: “Gọi ICE đi. Tôi là một công dân Hoa Kỳ, một cựu chiến binh, em yêu. Cựu chiến binh, hai cuộc chiến. ICE sẽ không làm gì được tôi đâu. Chúc may mắn.”
FOX6 xác định người phụ nữ này là Shannon Kobylarczyk. Tổ chức Make-A-Wish Wisconsin xác nhận rằng cô ta đã từ chức khỏi hội đồng quản trị ngay lập tức. ManpowerGroup, công ty luật nơi cô làm việc, cũng cho biết cô ta không còn làm việc ở đó sau một cuộc điều tra nội bộ.
Fosado cho biết anh bị đuổi khỏi sân ở hiệp thứ bảy sau khi thừa nhận đã chửi thề với CĐV của Brewers. Anh đã yêu cầu đội hoàn lại tiền vé.
Los Angeles đã thắng trận đấu thứ hai. Trận đấu thứ ba dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tại Sân vận động Dodger. Tin từ FOX6 News.



































