Một cây Ficus cao khoảng 30 mét đã bất ngờ đổ sập xuống đường Sawtelle Boulevard vào tối thứ Sáu, đè bẹp một xe buýt công cộng và hai xe ô tô khác. Vụ việc xảy ra giữa lúc trời có mưa lớn tại khu vực Sawtelle, Los Angeles.
Bà Katie McFarland, một nhân chứng có mặt trên xe ô tô khi cây đổ, mô tả lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Thật sự rất sợ hãi. Đó là tiếng đổ vỡ lớn nhất mà tôi từng nghe.” Bà cho biết cây đổ sập xuống xe của mình, khiến bà bị mắc kẹt. May mắn, bà McFarland và tài xế xe buýt, người duy nhất trên xe tại thời điểm đó, đều không bị thương. Hiện chưa rõ tình trạng của người trên chiếc xe ô tô thứ ba.
Các nhân viên khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải phóng các mảnh vỡ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với tình hình thời tiết xấu, với mưa lớn và cảnh báo lũ quét được ban hành ở nhiều nơi tại Quận Los Angeles. Thông tin từ NBC4 Los Angeles cho biết.
Sự cố cây đổ này là lời nhắc nhở về sức mạnh của thiên nhiên, đặc biệt trong mùa mưa bão, và tầm quan trọng của việc kiểm tra, bảo dưỡng cây xanh ở các khu vực đô thị để đảm bảo an toàn cho người dân.




























