Những cây cọ Talipot hùng vĩ tại một công viên ở Rio de Janeiro, Brazil, đang nở hoa lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời, hàng chục năm sau khi chúng được kiến trúc sư cảnh quan lừng danh người Brazil Roberto Burle Marx trồng vào thập niên 1960.
Vào cuối vòng đời của mình – có thể kéo dài từ 40 đến 80 năm – cây cọ sẽ trổ ra một chùm hoa trung tâm với hàng triệu bông hoa nhỏ, màu trắng kem, vươn cao trên những tán lá hình quạt. Hiện tượng hiếm thấy này đã khơi gợi sự tò mò của những người qua đường tại Công viên Flamengo, khiến họ dừng lại, ngước cổ chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Kỹ sư dân sự Vinicius Vanni, 42 tuổi, bày tỏ hy vọng sẽ thu thập được hạt giống và trồng chúng. “Tôi có thể sẽ không thấy chúng nở hoa, nhưng chúng sẽ ở đó cho các thế hệ tương lai,” ông Vanni chia sẻ từ Công viên Flamengo.
Cọ Talipot có nguồn gốc từ miền nam Ấn Độ và Sri Lanka, có thể cao tới 30 mét và tạo ra khoảng 25 triệu bông hoa khi nở, sử dụng năng lượng tích lũy qua nhiều thập kỷ. Nếu hoa được thụ phấn, chúng sẽ tạo ra quả và có thể phát triển thành cây con. Ngoài Công viên Flamengo, những cây cọ Talipot tương tự cũng đang nở hoa tại Vườn Bách thảo Rio, theo tin từ ABC News.
Bà Aline Saavedra, một nhà sinh vật học tại Đại học Tiểu bang Rio de Janeiro, giải thích rằng những cây này được đưa đến từ miền nam Châu Á cùng lúc, có cùng quá trình trao đổi chất và chịu ảnh hưởng của cùng nhịp điệu ánh sáng ban ngày tại Brazil, dẫn đến việc chúng nở hoa đồng bộ. Bà Saavedra cũng cho biết, mặc dù luật môi trường quy định nghiêm ngặt việc vận chuyển các loài bản địa từ lục địa khác, nhưng cọ Talipot không phải là loài xâm lấn do tốc độ phát triển chậm của chúng.
Sự quan tâm mà hiện tượng này tạo ra là một tín hiệu tích cực, có thể khuyến khích ý thức thuộc về để con người gìn giữ thay vì hủy hoại môi trường. Bà Saavedra nhận định: “Loài cọ này giúp chúng ta suy tư về sự hữu hạn của thời gian, bởi vì nó có tuổi thọ gần bằng con người. Kiến trúc sư Marx cũng muốn truyền tải một góc nhìn nên thơ.”






























