Cầu thủ và bố đội Army cứu người khỏi xe bốc cháy gần West Point

17706364 083125 wtvd burning car img 1

Một cầu thủ bóng bầu dục của đội Army và cha anh đã cứu một người đàn ông khỏi chiếc xe đang bốc cháy sau một vụ tai nạn gần Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point. Hành động anh hùng của họ đã nhận được sự tán dương từ học viện.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm Chủ Nhật, khi chàng trai Larry Pickett Jr., một cầu thủ trẻ của đội Army, và cha anh, Larry Pickett Sr., chứng kiến một chiếc xe hơi trắng đâm vào cột điện trên Tuyến 9W ở Fort Montgomery, New York. Chiếc xe bốc khói và có nguy cơ bốc cháy dữ dội.

Video ghi lại vụ giải cứu cho thấy Pickett Jr. và cha mình đã nhanh chóng tiếp cận chiếc xe, kéo người đàn ông ra khỏi ghế lái và đưa ông đến nơi an toàn. Điện từ đường dây bị đứt tiếp tục tóe lửa xung quanh chiếc xe.

Theo lời kể của ông Pickett Sr., khi nhìn thấy vụ tai nạn, con trai ông đã phản ứng ngay lập tức: “Không có sự thảo luận nào. Con trai tôi lao ngay vào hành động”. Ông cũng cho biết thêm, con trai mình “đã đề cập rằng huấn luyện quân sự của cậu ấy đã phát huy tác dụng”.

Học viện Quân sự Hoa Kỳ đã bày tỏ niềm tự hào về hành động của hai cha con nhà Pickett, gọi đó là “sự hiện thân” của các giá trị Quân đội Hoa Kỳ.

Ông Pickett Jr. và cha mình đã ở lại hiện trường cùng người bị nạn cho đến khi lực lượng cảnh sát và cứu hỏa có mặt. Theo tin từ ABC7NY, hành động này diễn ra chỉ một ngày sau khi Pickett Jr. tham gia trận đấu mở màn mùa giải của đội Army.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú