Trong trận đấu NFL đầy kịch tính giữa Chicago Bears và Minnesota Vikings vào ngày 16 tháng 11 năm 2025, cầu thủ cornerback Nahshon Wright của đội Bears đã có một pha bắt bóng (interception) đầy cảm xúc, dành tặng cho cố huấn luyện viên John Beam của trường Laney College.
Wright, 27 tuổi, người từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông Beam tại Laney College sau khi tốt nghiệp trường trung học James Logan ở Union City, đã bắt được đường chuyền của quarterback J.J. McCarthy. Pha bóng này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông John Beam, người từng đóng vai trò như một người cha đối với Wright và anh trai Rejzohn, qua đời vì vết thương do súng bắn.
“Hôm nay ông ấy đã dõi theo tôi,” Wright chia sẻ sau chiến thắng 19-17 của Bears trước Vikings. “Thật là điên rồ. Ông ấy đã gọi cho tôi đêm trước khi ông ấy qua đời và nói rằng mỗi trận đấu ông ấy xem, tôi dường như đều có một pha bắt bóng.”
Pha interception của Wright là một trong hai pha bắt bóng quan trọng của hàng phòng ngự Bears trong hiệp một. Anh cho biết sẽ mang trái bóng về tặng gia đình ông Beam như một lời tri ân.
Sự nghiệp của Wright trong NFL đã có những bước tiến đáng kể trong mùa giải này. Sau khi Jaylon Johnson, một All-Pro cornerback, bị chấn thương, Wright đã có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Tính đến nay, anh đã có ba pha interception và hai lần đoạt lại bóng từ đối phương (fumble recovery).
Theo Chicago Tribune, Wright đã được chọn làm đội trưởng danh dự của đội trước trận đấu. Dù sự nghiệp ban đầu có phần khiêm tốn, anh đã chứng tỏ được giá trị của mình khi được trao cơ hội, làm hài lòng ban huấn luyện và đồng đội.
Trận đấu diễn ra đầy cảm xúc, với việc Bears suýt đánh mất lợi thế dẫn trước, nhưng cuối cùng đã giành chiến thắng nhờ một pha trả bóng kickoff dài của Devin Duvernay và cú sút phạt đền thành công của Cairo Santos vào phút chót.
Câu chuyện của Nahshon Wright và pha bóng đầy ý nghĩa này là minh chứng cho sức mạnh tinh thần trong thể thao, nơi những mất mát cá nhân có thể trở thành động lực để vươn lên.



























