Trong trận đấu giữa Cincinnati Bengals và Green Bay Packers vào ngày 12 tháng 10 năm 2025, cầu thủ đá phạt Evan McPherson của đội Bengals đã có cơ hội lập kỷ lục NFL với cú sút xa 67 yard vào cuối hiệp một. Tuy nhiên, bàn thắng này đã không được công nhận vì huấn luyện viên của đội Packers, Matt LaFleur, đã xin hội ý ngay trước khi bóng được tung ra.
Cú sút của McPherson đã đi vào cột dọc và lọt qua vạch ngang, nhưng quyết định hội ý đã khiến nỗ lực này trở thành vô nghĩa. Kỷ lục hiện tại về cú sút xa nhất NFL là 66 yard thuộc về Justin Tucker của Baltimore Ravens. McPherson đã dồn hết sức vào cú đá, và với sự hỗ trợ của luồng gió phía sau, đáng lẽ anh đã có thể ghi điểm cho Bengals.
Sau đó, McPherson buộc phải thực hiện lại cú đá, nhưng lần này, bóng không đi xa được như trước và thiếu vài yard để có thể thành công. Keisean Nixon, cầu thủ của Packers, đã có cơ hội trả bóng nhưng không thể tiến xa trước khi hiệp một kết thúc.
Mặc dù Justin Tucker đang giữ kỷ lục chính thức, Cam Little của Jacksonville Jaguars đã từng thực hiện cú sút xa 70 yard trong một trận đấu tiền mùa giải, dù vậy, nó không được công nhận là kỷ lục chính thức.
Tại thời điểm đó, Bengals đang gặp khó khăn về tấn công, ngay cả khi họ đã có một tiền vệ mới. Cincinnati đã thực hiện một vụ trao đổi đáng ngạc nhiên với đối thủ cùng khu vực, Cleveland Browns, để có được Joe Flacco, sau khi Jake Browning không thể hiện tốt kể từ khi Joe Burrow bị chấn thương trước đó trong mùa giải.
Huấn luyện viên trưởng Zac Taylor hy vọng Joe Flacco sẽ giúp cải thiện hàng công, mặc dù hiệp một của trận đấu không cho thấy dấu hiệu nào về sự sản xuất tấn công. Đội Bengals đã không ghi được điểm nào, trong khi hàng phòng ngự của họ đã giữ chân Packers chỉ ghi được 10 điểm.
Thông tin này được đăng tải theo tin từ Fox News.