Billy Vigar, cựu cầu thủ trẻ của Arsenal, đã qua đời vào thứ Năm (25/9/2025) sau khi bị chấn thương não nghiêm trọng trong một trận đấu bóng đá không chuyên diễn ra vào thứ Bảy tuần trước.
Cầu thủ 21 tuổi này đã va chạm với một bức tường bê tông trong trận đấu khi cố gắng giữ bóng không đi ra ngoài sân. Sau đó, anh được đưa vào tình trạng hôn mê nhân tạo và phẫu thuật nhưng không qua khỏi.
Câu lạc bộ Chichester City, nơi Vigar đang thi đấu, đã đăng tải lời chia buồn và yêu cầu tôn trọng sự riêng tư của gia đình anh trong giai đoạn khó khăn này. Sân bóng đá nơi xảy ra tai nạn được biết đến với việc có các cấu trúc bê tông gần đường biên.
Vigar gia nhập học viện của Arsenal vào năm 2017 và ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ vào năm 2022. Arsenal đã bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của anh. Họ mô tả Vigar là một tiền đạo mạnh mẽ và đa năng.
Giải đấu Isthmian League Premier Division, nơi Chichester City thi đấu, sẽ dành một phút mặc niệm trước tất cả các trận đấu cuối tuần này và các cầu thủ sẽ đeo băng tang để tưởng nhớ Vigar.
Sự việc này một lần nữa dấy lên lo ngại về sự an toàn trong các giải đấu bóng đá, đặc biệt là với các cơ sở vật chất sân bãi có thể tiềm ẩn nguy hiểm.