Chase Stegall, một thành viên của đội bóng đá nam Đại học DePaul và là con trai của cựu cầu thủ NFL Milton Stegall, đã được tìm thấy qua đời trong ký túc xá của trường tại Chicago vào sáng thứ Hai vừa qua. Chase mới 20 tuổi.
Phó chủ tịch và giám đốc thể thao DeWayne Peevy cùng huấn luyện viên trưởng Mark Plotkin của Đại học DePaul đã đưa ra một thông báo chung vào chiều thứ Hai, xác nhận tin tức đau lòng về sự ra đi của Chase. Họ bày tỏ sự tan nát cõi lòng trước mất mát bất ngờ này, mô tả Chase là một thành viên đáng quý của cộng đồng, một đồng đội tận tâm và một người bạn tốt bụng.
Nguyên nhân cái chết của Chase hiện chưa được công bố. Theo tờ báo sinh viên của trường, The DePaulia, Chase qua đời “trong ký túc xá” tại khuôn viên Lincoln Park.
Chase là con trai của Milton Stegall, cựu cầu thủ chạy cánh của đội Cincinnati Bengals tại NFL. Sau ba mùa giải ở NFL, ông Stegall đã có một sự nghiệp lẫy lừng kéo dài 14 năm tại Giải bóng bầu dục Canada (CFL), trở thành một trong những huyền thoại của giải đấu này.
Chase Stegall đang là sinh viên năm hai tại Đại học DePaul. Mùa giải vừa qua, anh đã thi đấu 16 trận cho đội, ghi được bàn thắng duy nhất của mình vào lưới đội Drake. Anh đã có gần 400 phút thi đấu trên sân sau khi không ra sân ở năm nhất.
Sự ra đi của Chase là một mất mát lớn đối với gia đình, bạn bè, đồng đội và toàn bộ cộng đồng Đại học DePaul, theo tin từ Fox News ngày 3 tháng 6 năm 2025.