Demond Williams Jr., một cầu thủ bóng bầu dục đại học, người đã gây ra tranh cãi khi đăng ký vào danh sách chuyển nhượng chỉ vài ngày sau khi ký một hợp đồng béo bở với Washington, đã thông báo vào cuối ngày thứ Năm rằng anh sẽ ở lại với đội Huskies. Sự thay đổi đột ngột này diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng trường đại học đang cân nhắc các lựa chọn pháp lý để thực thi hợp đồng.
Williams, 19 tuổi, đã ký một hợp đồng NIL vào ngày 2 tháng 1 để ở lại làm tiền vệ cho Washington trong mùa giải 2026, một hợp đồng được cho là trị giá khoảng 4 triệu đô la. Vài ngày sau — cùng ngày diễn ra tang lễ của cầu thủ bóng đá nữ Mia Hamant của Washington, người đã qua đời vào tháng 11 sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư thận — Williams thông báo ý định của anh là vào danh sách chuyển nhượng.
Quyết định này, và thời điểm thông báo của Williams, đã vấp phải sự phẫn nộ.
Hậu quả của thông báo đó đã khiến người đại diện của Williams, Doug Hendrickson, phải bỏ rơi cầu thủ này, viện dẫn “sự khác biệt về triết lý.” Williams sau đó đã thuê luật sư Darren Heitner ở Florida trong bối cảnh có thông tin cho rằng trường đại học đang khám phá hành động pháp lý để thực thi hợp đồng.
Nhưng trong một sự thay đổi gây sốc, Williams đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Năm xác nhận rằng anh sẽ ở lại với Washington.
“Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng với gia đình, tôi rất vui mừng thông báo rằng tôi sẽ tiếp tục hành trình bóng đá của mình tại Đại học Washington. Tôi vô cùng biết ơn các huấn luyện viên, đồng đội và tất cả mọi người trong chương trình vì đã tạo ra một môi trường nơi tôi có thể phát triển cả với tư cách là một vận động viên và một cá nhân,” tuyên bố của anh được đăng trên mạng xã hội cho biết.
“Tôi hoàn toàn cam kết và tập trung vào việc đóng góp vào những gì chúng tôi đang xây dựng.”
Trong tuyên bố của mình, huấn luyện viên trưởng Jedd Fisch đã thừa nhận căng thẳng do tình hình gây ra và cho biết chương trình sẽ làm việc với Williams để sửa chữa các mối quan hệ và xây dựng lại niềm tin trong cộng đồng Husky.
“Trong vài ngày qua, Demond và tôi đã tham gia vào những cuộc trò chuyện rất trung thực và chân thành về hiện tại và tương lai của anh ấy. Cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng Đại học Washington là nơi tốt nhất để anh ấy tiếp tục phát triển về học tập, thể thao và xã hội,” ông cho biết trong một tuyên bố do trường đại học cung cấp.
Theo Fox News.


































