Cầu thủ bóng bầu dục và cha cứu người khỏi xe bốc cháy

250901 car rescue snip ac 414p 6ae558

Một cầu thủ bóng bầu dục của Học viện Quân sự Hoa Kỳ và cha của anh đã cứu sống một người đàn ông khỏi một chiếc xe đang bốc cháy ở miền bắc New York vào cuối tuần qua.

Larry Pickett Jr., một an ninh cho đội bóng bầu dục của Học viện Quân sự Hoa Kỳ, cùng cha mình đã kéo một người đàn ông ra khỏi xe khi ngọn lửa bao trùm chiếc sedan màu trắng. Theo đoạn video được cha anh đăng lên mạng xã hội, ông Larry Pickett Sr. đã ghi công cho con trai mình trong vụ giải cứu, mặc dù cả hai đều tham gia vào việc này.

“Ngay sau nửa đêm, tôi đã chứng kiến với sự kinh ngạc khi con trai tôi, Larry Pickett Jr., chạy về phía một chiếc xe đang cháy, phớt lờ các đường dây điện bị rơi đang kêu lách tách xung quanh nó”, ông viết vào Chủ nhật. “Với lòng dũng cảm to lớn, con đã kéo một người đàn ông đến nơi an toàn, cứu anh ấy khỏi số phận cháy rụi.”

Sở Cứu hỏa Fort Montgomery đã đăng những hình ảnh tại hiện trường lên Facebook vào Chủ nhật, cho biết họ đã phản ứng với một vụ tai nạn khi một chiếc xe “đâm vào một cột điện và bốc cháy hoàn toàn.”

Gia đình đang trên đường trở về West Point sau bữa tối gia đình vào tối thứ Bảy ở Thành phố New York, theo AP. Họ đến để xem trận đấu bóng bầu dục đầu tiên của mùa giải của Army.

Đoạn video do gia đình chia sẻ cho thấy một chiếc xe đâm vào một cái cây bên đường. Một cột gỗ mỏng, có thể là cột điện, dường như đã làm bẹp nóc xe.

Trong video, người đàn ông bị thương vẫn còn tỉnh táo và cho biết anh ta không sử dụng rượu hoặc thuốc trước khi xảy ra tai nạn. Anh ta cũng tỏ ra bối rối, không tin rằng chiếc xe gặp nạn là của mình.

Larry Pickett Jr. cho biết có người ở bên đường khi gia đình dừng lại, nhưng anh nghĩ họ không đến gần hơn vì đường dây điện. Anh bày tỏ lòng biết ơn vì họ đã đưa được người đó ra khỏi xe.

“Vì mọi chuyện có thể đã diễn ra hoàn toàn khác đối với anh ấy”, anh nói. “Thật sự biết ơn. Chuyện đó đáng lẽ đã rất tệ cho anh ấy và gia đình.”

Cha của Pickett Jr. đã ghi công cho học viện quân sự về hành động dũng cảm của con trai mình.

“Đây không chỉ là một biểu hiện của sự lãnh đạo; đó là minh chứng cho tính cách mà West Point đang xây dựng trong con – sự sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm, không chỉ vì đất nước, mà còn vì bất kỳ ai cần”, ông viết.

Bản thân học viện cũng chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội, khen ngợi học viên của họ vì sự nhanh trí của anh trong đêm đó. Học viện cho biết họ tự hào về “hành động anh hùng” của anh.

“Chạy về phía nguy hiểm để cứu người là hiện thân của Giá trị Quân đội và Đạo đức Chiến binh”, bài đăng viết.

Huấn luyện viên trưởng Jeff Monken đã viết trên X rằng hành động của Pickett Jr. thể hiện “lòng dũng cảm, sự quên mình và sẵn sàng đặt người khác lên trên bản thân.”

“Trong khoảnh khắc quyết định đó, anh ấy đã không nghĩ đến bản thân, chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ người khác”, Monken viết. “Chúng tôi vô cùng tự hào về Larry vì cách anh ấy đại diện cho gia đình, tình anh em bóng bầu dục Army của chúng tôi và các giá trị của West Point.”

Theo tin từ NBC News.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú