Một cử tri của Giải thưởng Heisman đã lên tiếng chỉ trích cầu thủ Diego Pavia của Vanderbilt sau khi anh này có những phát ngôn không hay về việc về nhì trong cuộc bình chọn. Ông Chase Goodbread của tờ The Tuscaloosa News, một người có quyền bỏ phiếu cho giải Heisman, đã viết một bài báo về việc Pavia buông lời tục tĩu, nói rằng: “F— all the voters” (tạm dịch: Mẹ kiếp hết bọn cử tri) sau khi anh về sau Fernando Mendoza của Indiana.
Pavia đã xin lỗi về những phát ngôn của mình trên mạng xã hội, nhưng ông Goodbread vẫn không hài lòng. Ông Goodbread viết trong bài báo của mình rằng: “Anh ta đã lớn rồi. Đủ lớn để có nhiều bằng đại học. Đủ lớn để thắng NCAA trong vụ kiện nhằm có thêm quyền thi đấu, và đủ lớn để kiếm bộn tiền từ NIL. Đủ lớn để biết điều hơn. Và đủ lớn để chấp nhận một vài lời chỉ trích.”.
Vị này còn nói thêm rằng hành động của Pavia là “kẻ khốn nạn”. Ông nói, “Sau 6 năm đại học, bạn nghĩ rằng Pavia sẽ tham gia ít nhất một khóa học về sự khiêm tốn”.
Giám đốc thể thao của Vanderbilt đã đưa ra một tuyên bố sau bình luận của Pavia. Bà Candice Lee, giám đốc thể thao, cho biết: “Diego biết hành động của mình là không thể chấp nhận được, và anh ấy đã xin lỗi. Tôi biết anh ấy rất hối hận và lấy làm tiếc về những tổn thương mà anh ấy đã gây ra. Anh ấy là một người cạnh tranh đam mê và chân thật, và trong khi sự chân thật của anh ấy đã được nuôi dưỡng và tôn vinh ở đây, nó không thay đổi trách nhiệm đến từ việc đại diện cho Đại học Vanderbilt.”.
Pavia sau đó đã xin lỗi về những bình luận của mình trên X.
Pavia, người đang thi đấu mùa giải thứ hai tại Vanderbilt sau khi bắt đầu ở New Mexico State, đã dẫn đầu SEC với tỷ lệ hoàn thành 71.2% với 27 lần chạm bóng, 3,192 yard và 9 điểm. Anh đã chạy được 826 yard trong 152 lần cố gắng.
Phản ứng của Pavia trước kết quả bỏ phiếu không có gì là bất ngờ. Anh luôn tự tin đến mức anh liên tục bảo các cử tri gửi anh đến Thành phố New York vì anh cảm thấy xứng đáng với giải Heisman.
Theo Fox News.







































