Một cầu thủ bóng bầu dục của Quân đội Hoa Kỳ và cha của anh đã được ca ngợi vì hành động anh hùng khi họ giải cứu một người đàn ông khỏi chiếc xe bị nạn ngay trước khi nó bốc cháy dữ dội gần Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại West Point.
Vụ việc xảy ra vào sáng sớm Chủ Nhật khi Larry Pickett Jr., một cầu thủ an ninh năm thứ hai, và cha anh, Larry Pickett Sr., phát hiện một chiếc xe hơi trắng đã đâm vào cột điện trên Tuyến 9W ở Fort Montgomery, New York. Theo lời kể của gia đình, chiếc xe gần như bốc cháy ngay sau đó.
Đoạn video ghi lại vụ giải cứu cho thấy Pickett Jr. và cha anh đã nhanh chóng kéo người đàn ông ra khỏi ghế lái và đưa anh ta ra xa phương tiện. Video cũng cho thấy các dây điện bị hỏng đang tóe lửa xung quanh chiếc xe.
“Không cần suy nghĩ. Con trai tôi lao ngay vào hành động,” ông Pickett Sr. chia sẻ trên Facebook, đăng kèm video do con gái ông ghi lại. Ông cho biết thêm: “Chúng tôi đã kéo anh ấy ra. Anh ấy đã chăm sóc anh ấy bên lề đường cho đến khi cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đến.”
Học viện Quân sự Hoa Kỳ đã bày tỏ niềm tự hào về hành động của Pickett Jr. và cha anh, gọi đây là “sự thể hiện” các giá trị của Quân đội Hoa Kỳ. Giám đốc Thể thao của Army, Tom Theodorakis, cũng ca ngợi hành động của họ là “ví dụ điển hình” về tinh thần lãnh đạo, dũng cảm và phục vụ quên mình.
Vụ giải cứu xảy ra chỉ một ngày sau khi Pickett Jr. thi đấu trong trận mở màn mùa giải của đội Army. Theo ABC News, hành động ngoài sân cỏ của Pickett Jr. là minh chứng cho phẩm chất mà West Point đang rèn giũa cho các học viên – sự sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, không chỉ vì đất nước mà còn vì bất kỳ ai cần giúp đỡ.