Một khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra tại Đại học Auburn vào tối thứ Ba, khi một cú ném bóng vào phút cuối đầy kịch tính đã bị hủy bỏ sau khi đội Tigers ăn mừng trên sân nhà của họ.
Với 0,6 giây còn lại và Auburn đang bị dẫn trước 90-88, KeShawn Murphy, một cách nào đó đã không bị ai kèm, đã bắt được đường chuyền và thực hiện cú ném 3 điểm tầm xa, được cho là cú ném quyết định chiến thắng. Tuy nhiên, các trọng tài đã đến bàn trọng tài để xem xét lại pha bóng, vốn rất sát sao.
Cuối cùng, các trọng tài đã phán quyết rằng cú ném không được thực hiện kịp thời, kết thúc màn ăn mừng của Tigers và tạo điều kiện cho Texas A&M.
Các trọng tài nhanh chóng trở thành ‘kẻ thù số một’ và bị người hâm mộ ném đồ vật xuống khi họ rời sân. Ít nhất một trọng tài đã phải dùng tay che đầu. Một cổ động viên ngồi gần sân thậm chí còn quay lưng lại và ném đồ uống qua vai về phía một trọng tài.
Huấn luyện viên trưởng của Auburn, Steven Pearl, người kế nhiệm cha mình, Bruce, trong mùa giải này, cho biết sau trận đấu: “Họ không nói một lời nào. Họ chỉ nói rằng không có kết quả và chạy ra khỏi sân. Tôi có lẽ cũng không muốn nói chuyện với tôi vào lúc đó. Vì vậy, tôi hiểu tại sao họ lại bỏ chạy khỏi tôi. Chỉ từ những góc độ mà tôi thấy, có vẻ như bóng đã rời khỏi tay anh ấy. Nhưng đó chỉ là, tôi không có tất cả các góc độ giống như họ.”
Theo Fox News, sau trận đấu, các cầu thủ của Texas A&M đã ăn mừng chiến thắng.





























