Sau khi đội Alabama Crimson Tide của anh thất bại nặng nề trước Indiana trong trận bán kết của Giải vô địch bóng đá đại học (CFP) năm 2025, cầu thủ chạy cánh Germie Bernard đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ‘Chúa và Đấng Cứu Thế’ của mình. Trong một trận đấu mà đội của Bernard bị Indiana đánh bại với tỷ số 38-3, Bernard vẫn tìm thấy lý do để cảm tạ. Anh cảm ơn Chúa vì cơ hội được thi đấu và trải nghiệm thời khắc này cùng đồng đội tại California, mặc dù kết quả không như mong đợi. Bernard, với dòng chữ ‘Ma-thi-ơ 6:33’ trên mặt, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên ‘vương quốc của Đức Chúa Trời’ trong cuộc sống.
Bernard, người dự kiến sẽ tham gia NFL Draft 2026, đã có màn trình diễn xuất sắc với 60 thước nhận bóng trong trận đấu. Anh cũng chia sẻ sự biết ơn với huấn luyện viên Kalen DeBoer, người đã dẫn dắt anh từ Washington đến Alabama, cho rằng đây là một trong những quyết định tốt nhất trong sự nghiệp của mình. Theo Fox News, hành động của Bernard nêu bật sự kết hợp giữa niềm tin và thể thao, ngay cả khi đối mặt với thất bại.


































