Một cuộc tranh cãi đang diễn ra tại khu vực Oakland Hills, tiểu bang California, về kế hoạch đốn hạ 175 cây gỗ đỏ ven biển trên phần đất thuộc sở hữu của Câu lạc bộ Đồng quê Sequoyah. Câu lạc bộ này là một sân golf tư nhân.
Hơn 800 người đã ký vào một thỉnh nguyện thư với hy vọng cứu những cây cổ thụ này. Bà Ana Vizzo, một cư dân sống tại Oakland Hills, cho biết bà rất đau lòng khi nhận được thư từ thành phố về kế hoạch cấp phép đốn hạ số cây gỗ đỏ này. Bà Vizzo nhấn mạnh rằng những cây này là “chân trời” của Oakland, là một phần vẻ đẹp của thành phố và cũng là “sân sau” của nhiều gia đình.
Ban giám đốc và chủ tịch của Câu lạc bộ Sequoyah đã ra tuyên bố cho biết họ đang tiến hành cải tạo sân golf, chủ yếu là để thực hiện một đề xuất bảo tồn nguồn nước. Họ cam kết đang làm việc với thành phố để “cộng tác về một đề xuất ưu tiên các lợi ích về môi trường, an toàn và khả năng tiếp cận.” Theo kế hoạch của họ, một nửa số cây gỗ đỏ sẽ được giữ lại, số còn lại sẽ được thay thế bằng cây sồi bản địa, đồng thời họ cũng sẽ loại bỏ các cây bạch đàn nguy hiểm.
Tuy nhiên, các cư dân vẫn kiên quyết phản đối. Ông Ken Houston, nghị viên Hội đồng Thành phố Oakland, đang cố gắng làm trung gian hòa giải. Ông cho rằng cần phải giải quyết đồng thời hai vấn đề: quyền lợi của cư dân, tầm nhìn và cây cối, cùng lúc với quyền tài sản tư nhân của một doanh nghiệp. “Đó là tài sản riêng của họ, vậy làm thế nào để tìm được ranh giới phù hợp nhằm đạt được mục đích chung? Đó là đàm phán”, ông Houston nói.
Thời gian tiếp nhận ý kiến công chúng của thành phố Oakland sẽ kéo dài đến Thứ Năm, và quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào Thứ Sáu, theo ABC News.