Trong hơn ba thập kỷ, cộng đồng người gốc Latinh tại Hoa Kỳ và Châu Mỹ Latinh đã quen thuộc với giọng nói của Erwin Higueros, phát thanh viên tiếng Tây Ban Nha của đội San Francisco Giants. Giờ đây, khán giả sẽ có dịp nhìn thấy gương mặt và lắng nghe câu chuyện cuộc đời của ông.
Higueros đã có mặt tại phòng phát sóng tiếng Tây Ban Nha ở Sân vận động Oracle, nơi ông chia sẻ về hành trình đầy cảm xúc của mình. Ông chuyển đến Hoa Kỳ từ Guatemala khi mới 12 tuổi, một cột mốc đã định hình cuộc đời ông.
“Tôi nợ bố mẹ mình. Mẹ tôi đã hy sinh để đưa chúng tôi đến đây, bố tôi cũng vậy khi cho phép tôi đến đây, biết rằng có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa. Vì vậy, tôi nợ họ phải trở thành một người có ích,” Higueros chia sẻ, cho biết thêm về những khó khăn gia đình đã trải qua, bao gồm cả trận động đất năm 1976 tại Guatemala.
Trước khi trở thành giọng nói quen thuộc của đội Giants, Higueros từng làm việc tại một công ty cơ khí. Tuy nhiên, nhận ra đó không phải là con đường mình muốn đi, ông đã quay lại trường học để theo đuổi khóa học về phát thanh. Sau đó, ông làm DJ tại một đài phát thanh ở San Jose và rồi được giao nhiệm vụ bình luận các trận đấu bóng chày.
Higueros nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền tải thông tin một cách sống động bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, giúp kết nối người hâm mộ từ hai thế giới. Ông cho biết đội Giants ngày càng chú trọng hơn đến cộng đồng gốc Latinh, thể hiện qua việc phát sóng 162 trận đấu bằng tiếng Tây Ban Nha và cử đội ngũ phát thanh viên đồng hành cùng đội trong các chuyến thi đấu xa nhà.
“Nếu có thiên đường, thì tôi đang ở đó,” Higueros nói khi nhìn ra sân vận động, nơi ông đã chứng kiến những khoảnh khắc huy hoàng của đội bóng.
Bài viết được đăng tải theo tin từ ABC7 News ngày 15 tháng 10 năm 2025.