Một cậu bé 10 tuổi ở Baytown đang hồi phục tại nhà sau một vụ suýt chết đuối xảy ra vào tháng trước. Theo Sở Cảnh sát Baytown, sự việc xảy ra vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 5, khi họ nhận được cuộc gọi báo về một vụ đuối nước có thể xảy ra tại một ngôi nhà trên East Road vào khoảng 11:30 sáng.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy hai người đàn ông – một nhân viên cứu hỏa và một nhân viên y tế đang nghỉ làm – đang thực hiện CPR cho cậu bé, được xác định là Gavin. Anh trai của Gavin đã kéo em ra khỏi hồ bơi sau khi thấy em bất tỉnh.
Các nhân viên cảnh sát Baytown đã giúp đưa Gavin đến xe cứu thương để em có thể được chuyển đến Memorial Hermann bằng trực thăng Life Flight. Một sĩ quan cũng đã lái xe chở mẹ của Gavin đến bệnh viện để bà có thể ở bên con trai.
Nhờ những nỗ lực nhanh chóng của gia đình, những người xung quanh, nhân viên cứu hộ và nhân viên bệnh viện, Gavin đã sống sót.
Tuần này, Gavin đã đến Tòa nhà An toàn Công cộng Baytown để đích thân cảm ơn các đội cảnh sát và cứu hỏa đã giúp cứu sống mình. Cậu bé đã gửi một lá thư và chia sẻ lòng biết ơn trực tiếp với những người đã có mặt vào ngày hôm đó.
Theo sở cảnh sát, Gavin đang khỏe lại và hồi phục tại nhà. Sở Cảnh sát Baytown chia sẻ trên Facebook: “Chúng tôi không coi những khoảnh khắc như thế này là điều hiển nhiên – chúng nhắc nhở chúng tôi lý do tại sao chúng tôi phục vụ.”
Tin từ KHOU 11 cho biết.