BETTENDORF, Iowa – Một bữa tiệc sinh nhật đã trở thành một bất ngờ thay đổi cuộc đời của cậu bé 4 tuổi Mason Cappaert vào Thứ Bảy, ngày 4 tháng Mười.
Để kỷ niệm “sinh nhật vàng” của Mason, tổ chức Make-A-Wish Iowa đã trao cho em một chuyến đi Walt Disney World để ăn mừng kết thúc quá trình điều trị ung thư.
Thông báo đã mang lại một khoảnh khắc vui sướng tột cùng cho Mason, người đã trải qua hai năm rưỡi điều trị bệnh bạch cầu.
Được chẩn đoán vào tháng 4 năm 2023, Mason đã thuyên giảm bệnh vào tháng trước.
“Cháu đã uống liều hóa chất cuối cùng vào ngày 12 tháng 9,” Jill Cappaert, mẹ của Mason, cho biết. “Việc vứt bỏ nó là điều tuyệt vời nhất; cháu rất vui và ngay lập tức nói, ‘Con đã đánh bại ung thư rồi!’”
Ước mơ được gặp những người hùng yêu thích như Spiderman, Maui và Mickey Mouse của em sẽ thành hiện thực vào tháng 11. Đó là khi Mason và gia đình đến Disney World dự tiệc Mickey’s Very Merry Christmas Party.
“Cháu có thể là một đứa trẻ. Tất cả những gì cháu đã trải qua đều được đền đáp,” bà Jill nói.
Tham gia buổi lễ còn có một người biết chính xác một điều ước như của Mason có ý nghĩa gì. Jadwin Williams đã nhận được điều ước Disney của riêng mình khi mới 4 tuổi khi chiến đấu với bệnh ung thư não.
“Thành thật mà nói, đó là để gia đình tôi trở lại là một gia đình và không sống trong bệnh viện và không trải qua nỗi đau đó,” Williams nói.
Hiện đã khỏi bệnh ung thư, Williams là một nhà tài trợ thường xuyên của Make-A-Wish và đã quyên góp được hơn $30,000 trong năm nay. Nỗ lực gây quỹ của cô đã giúp tài trợ cho Make-A-Wish của Mason.
“Khi họ nhận được điều ước, nó mang lại cho họ thêm sức mạnh để chiến đấu. Tôi vừa mới khỏi bệnh. Tôi đã trải qua ba cuộc phẫu thuật não, tôi rất yếu… nhưng khi tôi ở Disney, bố mẹ tôi nói rằng tôi đã trở lại con người hoang dã của mình, mặc dù tôi đã trải qua rất nhiều,” cô nói.
Williams cho biết cô hy vọng chuyến đi Disney này không chỉ là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với Mason mà còn là cơ hội để cả gia đình hàn gắn và kết nối lại.
Theo tin từ KHOU 11