Một thiếu niên 13 tuổi đã được ghi nhận công lao cứu sống mẹ và hai em nhỏ của mình sau khi cả gia đình bị trôi dạt cách bờ biển Tây Úc khoảng 9 dặm. Theo các báo cáo, cậu bé đã bơi liên tục trong nhiều giờ để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Sự việc xảy ra vào ngày 4 tháng 2 năm 2026, khi gia đình đang đi nghỉ mát thì chiếc thuyền của họ gặp nạn. Sóng lớn và dòng chảy xiết đã cuốn trôi cả gia đình ra xa bờ. Trong lúc hoảng loạn, cậu thiếu niên đã thể hiện sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, quyết định bơi vào bờ để kêu gọi cứu hộ.
Hành trình bơi đầy gian nan của cậu bé đã thành công. Lực lượng cứu hộ đã được huy động khẩn trương và nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Mẹ và hai em nhỏ của cậu bé đã được đưa vào bờ an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định, dù có dấu hiệu kiệt sức và hoảng loạn.
Câu chuyện về lòng dũng cảm và sự kiên cường của cậu bé nhanh chóng lan truyền, nhận được sự ngưỡng mộ từ cộng đồng. Đây là một minh chứng cho tinh thần vượt khó và tình yêu thương gia đình, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm tiềm ẩn của các hoạt động trên biển, ngay cả đối với những người có kinh nghiệm.
Thông tin được tổng hợp từ ABC News.

































