HUNT, Texas – Kolton Taylor, một cậu bé 12 tuổi đến từ Georgetown, đã kể lại câu chuyện sống sót đầy kịch tính sau trận lũ lụt kinh hoàng ở Hill Country, Texas, vào dịp lễ Độc lập vừa qua. Cậu bé đang tham gia trại hè Camp La Junta, cách Kerrville khoảng 12 dặm về phía tây, khi trận lũ bất ngờ ập đến.
Khoảng 2 giờ sáng thứ Sáu, Kolton bị đánh thức bởi tiếng la hét của một bạn trại: “Lũ lụt! Lũ lụt!”. Cậu bé nhìn xuống sàn nhà và thấy nước đã ngập đến mắt cá chân. Các nhân viên trại hè nhanh chóng đưa Kolton và những người khác đến nơi cao hơn. Đến khoảng 6 giờ sáng, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, Kolton chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: sông Guadalupe dâng cao chưa từng thấy, trực thăng quần thảo tìm kiếm người mất tích, cây cối đổ gãy ngổn ngang, và khu nhà ăn của trại hè bị phá hủy hoàn toàn.
Mẹ của Kolton, bà Janet Davis, cho biết gia đình bà có truyền thống gắn bó lâu đời với vùng Kerr County và rất vui khi Kolton được tham gia trại hè. Tuy nhiên, bà chưa từng chứng kiến trận lũ nào lớn như vậy trong đời. Bà Davis nhận được tin báo về lũ lụt từ người thân và ngay lập tức gọi điện đến trại hè, nhưng đường dây đã bị cắt. Sau đó, bà nhận được email thông báo tất cả trại sinh đều an toàn, nhưng những thông tin về trẻ em mất tích vẫn khiến bà vô cùng lo lắng.
Bà Davis chia sẻ khoảng thời gian từ khi lũ lụt xảy ra đến khi đón được con trai an toàn là 17 giờ dài nhất và tồi tệ nhất trong cuộc đời bà. Kolton cho biết cậu đã giữ tinh thần lạc quan bằng cách chơi trò chơi với bạn bè và động viên nhau. Cậu bé xúc động nói: “Khi cháu gặp lại mẹ, cháu có cảm giác như đã một năm rồi mới gặp lại”.
Thống đốc Texas Greg Abbott đã ra lệnh treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt này. Nhiều đội thể thao ở khu vực Houston cũng đã quyên góp để hỗ trợ các nạn nhân. Theo KPRC Click2Houston, Kolton và gia đình đang cố gắng vượt qua cú sốc này và hy vọng có thể giúp đỡ những gia đình bị ảnh hưởng khác.