Cậu bé 11 tuổi bỏ học để xem trận bóng đá đầu tiên

Một cậu bé 11 tuổi đã bỏ học để đến xem trận play-off đầu tiên của đội Houston Texans, mang về những kỷ niệm đáng nhớ và sự nổi tiếng ở trường học. Gia đình Sarah Lopez cũng lần đầu tiên được chứng kiến một trận đấu trên sân khách và chứng kiến đội nhà…

Một fan hâm mộ nhí đã không ngần ngại bỏ học để cổ vũ cho đội Houston Texans trong trận đấu play-off đầu tiên của mình. Sarah Lopez, một người hâm mộ trung thành của đội Texans trong suốt 10 năm, đã lần đầu tiên được cùng gia đình đến xem một trận đấu trên sân khách.

Trận đấu diễn ra giữa Texans và Steelers tại vòng loại trực tiếp ở Pittsburgh. Cậu em họ 11 tuổi của Sarah, Easton Rodriguez, đã tự tay làm một tấm poster với dòng chữ: “Bỏ học để xem trận play-off đầu tiên của tôi”. Quyết định này đã mang lại cho cậu bé những kỷ niệm khó quên.

“Em đã bỏ học thứ Hai và thứ Ba. Hoàn toàn xứng đáng!” Easton chia sẻ. Những bức ảnh ghi lại tinh thần đồng đội của họ đã lan truyền trên mạng xã hội, bao gồm cả trang Facebook chính thức của đội Texans.

Trong trận đấu, Easton đã được trao tặng một chiếc áo đấu có chữ ký của Derek Stingley Jr. Easton hào hứng kể lại: “Em đã hét lên với mẹ, gần như mất giọng vì em có được chiếc áo đấu có chữ ký của Stingley!”

Trở lại trường, Easton đã trở thành một ngôi sao. “Khi em vào lớp, mọi người đều hỏi, ‘Easton ơi, cho anh/chị xin chữ ký với! Em nổi tiếng rồi’”, theo lời kể của cậu bé.

Chiến thắng của đội Texans tại Pittsburgh càng làm tăng thêm niềm vui cho gia đình. Hiện tại, đội bóng đang tiến vào Vòng Phân hạng AFC, nơi họ sẽ đối đầu với New England Patriots tại Foxborough vào Chủ nhật này. Sarah dự định sẽ đưa con trai lớn của mình đến xem trận đấu sắp tới. Tin tức được đăng tải trên ABC13.


follow nhận tin mới

tin mới