Hơn 300.000 người tị nạn tại trại Kakuma hẻo lánh ở Kenya đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng sau khi chính quyền Tổng Thống Trump cắt giảm viện trợ.
Ông Martin Komol, một người tị nạn Uganda góa vợ và có năm con, cho biết gia đình ông sống dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm sau khi khẩu phần ăn hàng tháng cạn kiệt từ hai tuần trước. Nhiều người chỉ có một bữa ăn mỗi ngày, hoặc thậm chí một bữa mỗi hai ngày.
Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi Hoa Kỳ, quốc gia tài trợ lớn nhất thế giới, tạm ngưng hỗ trợ vào tháng Ba. Mỗi người tị nạn hiện chỉ nhận được 3 kg gạo mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với mức 9 kg mà Liên Hợp Quốc khuyến nghị.
Ông Colin Buleti, người đứng đầu WFP tại Kakuma, cho biết tổ chức đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà tài trợ khác và hy vọng nhận được lô gạo tiếp theo vào tháng Tám. Nếu không có thêm kinh phí, WFP sẽ chỉ có thể hỗ trợ một phần nhỏ người tị nạn, ưu tiên những người dễ bị tổn thương nhất.
Việc cắt giảm khẩu phần ăn đã dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng ở trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú. Bệnh viện lớn nhất ở Kakuma, do Ủy ban Cứu hộ Quốc tế điều hành, đang điều trị cho nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng, một số em đến bệnh viện quá muộn và tử vong chỉ sau vài giờ nhập viện.
Bà Susan Martine, một người tị nạn từ Nam Sudan, đang chăm sóc đứa con gái 2 tuổi bị lở loét do suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Gia đình bà thường xuyên phải ngủ trong cảnh đói khát. Theo ABC News.