Ca sĩ nhạc funk và R&B Carl Carlton, người được biết đến với những ca khúc sôi động như “Everlasting Love” và “She’s a Bad Mama Jama (She’s Built, She’s Stacked)”, đã qua đời ở tuổi 72. Tin tức được đăng tải trên mạng xã hội bởi con trai của ông, Carlton Hudgens II, vào Chủ nhật vừa qua, nhưng không nêu rõ nguyên nhân qua đời.
Sinh năm 1953 tại Detroit, Carlton bắt đầu sự nghiệp với nghệ danh “Little Carl” Carlton. Sau khi ký hợp đồng với hãng thu âm địa phương Back Beat Records, ông chuyển đến Houston và đổi nghệ danh. Năm 1971, ông có một bản hit nhỏ trong giới nhạc soul với ca khúc “I Can Feel It”. Đến năm 1974, Carlton vươn lên tầm quốc gia với bản cover ca khúc “Everlasting Love” của Robert Knight, đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trụ vững 15 tuần trên bảng xếp hạng này.
Carlton có lẽ được biết đến nhiều nhất với đĩa đơn năm 1981, “She’s a Bad Mama Jama (She’s Built, She’s Stacked)”, một bài hát tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, đạt vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng Hot 100 và giúp album cùng tên của ông đạt được chứng nhận vàng. Bài hát này đã có một đời sống văn hóa đại chúng lâu dài, được nhiều nghệ sĩ rap như Foxy Brown, BigXThaPlug và Flo Milli sử dụng, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong nhạc phim của các chương trình truyền hình và phim ảnh như “Friends”.
Carlton tiếp tục phát hành các bản thu âm vào những năm 1980, và xuất hiện nhiều lần trên “American Bandstand” và “Soul Train”. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông chậm lại vào những năm 1990. Năm 2003, ông biểu diễn trong chương trình đặc biệt trên truyền hình của Barry Glazer, “American Soundtrack: Rhythm, Love, and Soul”, với sự góp mặt của Aretha Franklin và nhiều nghệ sĩ R&B và soul nổi tiếng khác. Album cuối cùng của ông là album nhạc gospel “God Is Good” năm 2010.
Theo tin từ Los Angeles Times.





































