Nữ rapper Cardi B đã có những lời khen ngợi về cuộc sống tại Ả Rập Xê Út, cho rằng quốc gia Trung Đông này sạch sẽ hơn nhiều so với nước Mỹ. Cô cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi không thấy người vô gia cư tại đây.
Cardi B, một trong số nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Mỹ đã biểu diễn tại Ả Rập Xê Út, nhận được nhiều chỉ trích vì quyết định này. Nữ rapper cho biết, tuy Ả Rập Xê Út có những quy định nghiêm ngặt, bao gồm cả việc cấm đeo thánh giá, nhưng việc tuân thủ các quy tắc ở đây lại khá dễ dàng.
Trong một buổi livestream, Cardi B chia sẻ: “Tôi đang ở Ả Rập Xê Út và, cho đến nay, tôi phải nói cho các bạn biết về trải nghiệm của mình. Ở đây rất nghiêm khắc. Họ sẽ bỏ bạn vào tù”, cô nói thêm rằng luật pháp ở đây rất đơn giản.
Cardi B cũng nhấn mạnh rằng Ả Rập Xê Út rất sạch sẽ và tươi sáng. Cô cho biết ban đầu cô còn do dự khi đến đây vì những “hạn chế đối với phụ nữ và người đồng tính”, nhưng sau đó đất nước này đã cởi mở hơn.
Nữ rapper cho rằng nước Mỹ đang đi xuống. Cô cảm thấy không được đánh giá cao ở Mỹ và cho rằng đất nước này “ghetto”. Khi thời gian livestream điểm 11:11 tối, cô có vẻ như sắp sửa làm dấu thánh giá và ước nguyện, nhưng sau đó đã dừng lại.
Cardi B nói thêm: “Tôi thậm chí không muốn làm… bạn hiểu ý tôi chứ? Nó là bất hợp pháp ở đây, cưng à. Bạn chỉ có thể tin vào Allah ở đây. Không được đeo thánh giá hay bất cứ thứ gì. Họ không đùa đâu. Nhưng bạn biết đấy, bạn chỉ cần tôn trọng. Đó là điều quan trọng. Người Mỹ không tôn trọng những thứ của người khác”.
Cô cũng cho biết thêm rằng nước Mỹ đã suy giảm cả về văn hóa lẫn sự sạch sẽ, đặc biệt là việc cho phép người vô gia cư ở nơi công cộng. Nữ rapper nói thêm: “Nước Mỹ không có lịch sự. Chúng ta là ghetto. Chúng ta chỉ toàn bụi bặm. Tôi xin lỗi phải nói vậy. Và bản thân tôi là người Mỹ, nhưng chết tiệt. Và đất nước này thật sạch sẽ. Tôi thậm chí còn chưa thấy một người vô gia cư nào. Tôi không nghĩ có người vô gia cư ở đây”.
Theo Fox News, Cardi B cũng đăng một video trên X (trước đây là Twitter) với nội dung: “Trở về Mỹ từ Ả Rập Xê Út và nhận ra đây là những gì tôi phải đối mặt khi về nhà”, trong khi đó, cô thể hiện sự buồn bã khi nghe thấy âm thanh của tiếng trẻ khóc và một người phụ nữ nói bằng một ngôn ngữ nước ngoài.






































