Trong hơn 30 năm, ngôi nhà của ông Jimmy Johnson ở Hitchcock đã bị hàng triệu con ong xâm chiếm, khiến tường nhà mục nát và căn nhà trở nên không thể ở được. Đầu năm nay, một tổ chức phi lợi nhuận đã loại bỏ đàn ong miễn phí, nhưng thiệt hại do côn trùng gây ra là rất lớn.
Nay, nhờ có một cặp vợ chồng hảo tâm ở Hitchcock, những người đã chứng kiến câu chuyện của ông Johnson trên KHOU 11, ngôi nhà của ông đang được sửa chữa. Ông Zack và bà Emily Kagels, chủ một doanh nghiệp gần đó, cho biết họ cảm thấy có trách nhiệm phải ra tay giúp đỡ.
“Chúng tôi đã ở Hitchcock được 10 năm rồi, chúng tôi gần gũi với cộng đồng, chúng tôi thích làm việc và dành thời gian cho mọi người ở đây. Đây là một gia đình lớn, nên khi thấy cảnh đó, bạn hiểu được quy mô công việc cần thiết và chúng tôi chỉ cảm thấy mình cần phải bước vào và giúp đỡ trong khả năng của mình,” ông Zack chia sẻ.
Cặp vợ chồng Kagels đã thuê Rangel Remodeling, một nhà thầu có kinh nghiệm xử lý nhà bị ong xâm chiếm, để giúp sửa chữa nhà cho ông Johnson. Ông Zack cho biết bước quan trọng nhất là đảm bảo ngôi nhà được bịt kín.
Đối với cặp vợ chồng này, công việc mang tính cá nhân vì ngôi nhà đầu tiên của họ cũng từng bị ong xâm chiếm. “Có ong trong nhà chúng tôi nhiều năm trước, đó là ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi, nó thật thử thách, đúng không? Vì vậy, chúng tôi biết chính xác những gì ông ấy đang trải qua,” ông Zack giải thích.
Bà Emily cho biết việc giúp đỡ ông Johnson đã mang lại niềm vui cho họ. “Điều đó mang lại rất nhiều hạnh phúc cho chúng tôi khi giúp ông Johnson, đặc biệt là biết rằng cuộc sống của ông ấy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều,” bà nói.
Cho đến nay, công việc đã hoàn thành việc lắp đặt ván mới, cửa sổ và sơn lại nhà, với giá trị hơn 5.000 đô la. Cặp vợ chồng Kagels chi trả toàn bộ chi phí này.
Tuy nhiên, cả cặp vợ chồng và ông Johnson đều biết rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Toàn bộ phần phía sau ngôi nhà của ông Johnson, từng là một căn phòng, giờ trông giống như một hiên nhà sau khi Bão Beryl phá hủy nó.
Bà Michelle Choi của KHOU 11 lần đầu gặp ông Johnson vào tháng 8, khi đó việc vào nhà ông là quá nguy hiểm. Ông đã cho bà xem video GoPro cảnh mật ong chảy xuống tường nhà sau khi ông đã chi hàng ngàn đô la trong nhiều năm để cố gắng ngăn chặn ong.
Hiện tại, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. “Nhiều thứ đã thay đổi, ý tôi là tôi có thể ngồi đây, tôi có thể ra hiên nhà,” ông Johnson nói với Michelle.
Hơn hết, ông Johnson bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tử tế mà ông nhận được. “Thưa bà, thật tuyệt vời, được ở bên những người tốt bụng có trái tim nhân hậu, đó là điều tuyệt vời,” ông nói. “Tôi thực sự muốn cảm ơn họ từ tận đáy lòng vì nếu không có họ, cô và tôi sẽ không ngồi đây trong sân này để trò chuyện. Tôi cảm ơn họ, tôi yêu họ, tôi trân trọng họ.”
Cả ông Johnson và cặp vợ chồng Kagels đều hy vọng cộng đồng sẽ cùng nhau quyên góp một lần nữa để giúp khôi phục toàn bộ ngôi nhà.
Tin tức từ KHOU 11 ngày 2 tháng 10 năm 2025.