Xung đột giữa Israel và Iran đang ngày càng leo thang sau khi hai nước tiếp tục phóng các đợt tên lửa tấn công lẫn nhau. Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở làm giàu uranium nhằm ngăn chặn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân.
Tin tức từ NBC News cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ có thể can dự sâu hơn vào cuộc xung đột. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện” và tuyên bố “Chúng ta giờ đây kiểm soát hoàn toàn bầu trời trên Iran”.
Cả Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều đã đưa ra ý tưởng ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tổng thống Trump nói rằng ông Khamenei là “mục tiêu dễ dàng”. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng thông báo bắt giữ 5 người bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel tại tỉnh Lorestan.
Các phản ứng quốc tế cũng được ghi nhận. Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ sự ủng hộ chiến dịch của Israel tại Iran, gọi đây là “công việc khó khăn mà Israel đang làm cho tất cả chúng ta” và cho rằng chế độ Iran đã mang “cái chết và sự hủy diệt đến thế giới”.
Trong khi đó, người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử của Iran khẳng định các cơ sở hạt nhân của nước này “vẫn ổn” và người dân Iran “kiêu hãnh và mạnh mẽ, họ chưa bao giờ khuất phục trước áp lực”. Ông nói thêm rằng Israel “nên biết rằng cách này cũng sẽ không đi đến đâu”.
Tại Tel Aviv, nhiều bảng quảng cáo lớn xuất hiện kêu gọi Tổng thống Donald Trump “hoàn thành nốt công việc”.
Tình hình căng thẳng này đã khiến Tổng thống Trump phải rút ngắn sự xuất hiện tại một hội nghị thượng đỉnh quốc tế ở Canada để trở về Tòa Bạch Ốc tập trung vào cuộc chiến giữa Israel và Iran. Điều này cho thấy các cuộc khủng hoảng toàn cầu đang chồng chất, ảnh hưởng đến các chương trình nghị sự khác của ông.
Ở Tehran, không khí trở nên bất an và giận dữ. Thủ đô 10 triệu dân cảm giác vắng vẻ khác thường. Nhiều siêu thị, ngân hàng đóng cửa và nhiều người đã rời khỏi thành phố nếu có khả năng. Tuy nhiên, phần lớn người dân không có lựa chọn hoặc tiền bạc để đi nơi khác. Các trạm kiểm soát an ninh xuất hiện nhiều hơn.
Nhiều người tin rằng cuộc xung đột này có thể tránh được, nhưng trong khi chỉ trích chính quyền, họ vẫn thể hiện tinh thần dân tộc và căm ghét ông Netanyahu. Lời kêu gọi người dân Iran vùng lên lật đổ lãnh đạo của ông Netanyahu dường như không hiệu quả.
Tại Israel, người dân phải tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất khi còi báo động không kích vang lên. Hình ảnh cho thấy người dân tại các ga tàu điện ngầm để lánh nạn.
Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công một cơ sở sản xuất máy ly tâm làm giàu uranium và các địa điểm sản xuất linh kiện tên lửa ở Tehran. Israel nói với Liên Hợp Quốc rằng cuộc tấn công này là để “vô hiệu hóa mối đe dọa hiện hữu và sắp xảy ra từ vũ khí hạt nhân của Iran” và liên kết nó với các nhóm ủy nhiệm của Iran như Hamas, Houthis và Hezbollah.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các “mục tiêu khác” ở Iran, bao gồm các “biểu tượng của chính phủ”, và cho rằng “đây là cách các chế độ độc tài sụp đổ”.
Trong một diễn biến khác tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, quân đội Israel đã bắn chết một người Palestine được cho là tấn công binh lính bằng dao.
Lãnh tụ Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) nói rằng “Trận chiến bắt đầu” và thề sẽ “không khoan nhượng” với Israel.
Trong khi đó, một số nhà hoạt động và nhà làm phim nổi tiếng của Iran, bao gồm các người đoạt giải Nobel Hòa bình Shirin Ebadi và Narges Mohammadi, đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến và ngừng làm giàu uranium. Họ cho rằng điều này không phục vụ lợi ích của người dân Iran hay nhân loại.
Do tình hình an ninh căng thẳng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem và lãnh sự quán tại Tel Aviv sẽ đóng cửa đến cuối tuần. Sân bay chính của Israel cũng tạm ngừng hoạt động. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo “không nên đi lại” đến Israel và chưa có thông tin về việc hỗ trợ công dân muốn rời khỏi khu vực.
Theo tin tức từ NBC News.