Phiên tòa xét xử ông trùm âm nhạc hip-hop Sean “Diddy” Combs vì các cáo buộc nghiêm trọng đang tiếp diễn tại tòa án liên bang ở Mỹ. Hiện tại, phiên tòa đã bước sang tuần thứ tư với nhiều lời khai gây chấn động.
Combs phải đối mặt với các tội danh bao gồm buôn người vì mục đích tình dục bằng vũ lực, vận chuyển người để hoạt động mại dâm, và âm mưu bảo kê. Ông đã kiên quyết bác bỏ tất cả.
Theo lập luận của bên công tố, Combs được cho là người đứng đầu một tổ chức tội phạm đã lạm dụng, đe dọa và ép buộc phụ nữ tham gia vào các buổi thác loạn tình dục tập thể (“freak offs”) có sử dụng ma túy. Sau đó, ông đe dọa những người này để buộc họ giữ im lặng.
Ngược lại, luật sư của Combs khẳng định rằng mọi mối quan hệ và hoạt động tình dục đều hoàn toàn tự nguyện. Họ lập luận rằng Combs chỉ đơn thuần tham gia vào lối sống “swinger” (trao đổi bạn tình) và kịch liệt phủ nhận các cáo buộc buôn người.
Dự kiến trong ngày hôm nay, một nhân chứng quan trọng giấu tên, được gọi là “Jane”, sẽ ra làm chứng. Cô “Jane” dự kiến sẽ cung cấp lời khai chi tiết về việc Combs bị cáo buộc đã dùng lời nói dối, ma túy và các hành vi đe dọa để ép buộc cô tham gia vào các buổi “freak-offs”.
Trước đó, tòa án đã nghe lời khai từ Bryana Bongolan, bạn của Cassie Ventura – tình cũ của Combs. Bongolan đã mô tả nhiều vụ việc bạo lực bị cáo buộc, bao gồm việc cô bị Combs treo lơ lửng trên ban công tầng 17 và một vụ ném dao.
Trong phiên chất vấn chéo, đội ngũ pháp lý của Combs đã tìm cách làm giảm uy tín của Bongolan, chỉ ra những điểm không nhất quán trong lời khai của cô trước tòa, lời nói với công tố viên liên bang trước đây và trong đơn kiện dân sự mà cô đã nộp. Bongolan cũng thừa nhận việc sử dụng ma túy cùng Ventura và cho biết từng nhận được đề nghị dàn xếp tài chính từ một người thân cận với Combs. Vụ án đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Mỹ.
Tin từ ABC News ngày 05/06/2025.