Cặp gấu trúc khổng lồ cuối cùng của Nhật Bản đã trở về Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên sau nửa thế kỷ đất nước Mặt trời mọc không còn những chú gấu đáng yêu này. Việc gấu trúc trở về trùng với giai đoạn quan hệ ngoại giao giữa hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, chủ yếu do lập trường của Thủ tướng Nhật Bản về vấn đề Đài Loan, một hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng có gấu trúc thay thế trong tương lai.
Hai chú gấu trúc song sinh Xiao Xiao và Lei Lei có một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt tại Nhật Bản. Trước khi chúng rời đi, hàng nghìn người dân đã đổ về Sở thú Ueno ở Tokyo để tiễn biệt. Trung Quốc lần đầu tiên gửi tặng gấu trúc cho Nhật Bản vào năm 1972 như một món quà đánh dấu sự bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bắc Kinh từ lâu đã sử dụng gấu trúc như một công cụ ngoại giao, một biểu tượng thiện chí và sức mạnh mềm, nhưng cũng có thể thu hồi khi mối quan hệ song phương trở nên đối địch.
Hình ảnh từ đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy hai chú gấu trúc Xiao Xiao và Lei Lei đã về đến tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc, nơi chúng sẽ được cách ly tại Trung tâm Bảo tồn và Nghiên cứu Gấu trúc khổng lồ Trung Quốc. Theo trung tâm này, cặp gấu trúc đã đến nơi an toàn vào sáng sớm thứ Tư. Xiao Xiao và chị gái Lei Lei được sinh ra tại Sở thú Ueno, Tokyo vào năm 2021. Mặc dù Bắc Kinh cho các quốc gia khác mượn gấu trúc, nhưng nước này vẫn giữ quyền sở hữu đối với các loài động vật này, kể cả những gấu con mới sinh.
Thông tin ban đầu được đăng tải bởi HUIZHONG WU, phóng viên của Associated Press.































