Một cặp vợ chồng tại Ohio vừa đón chào sự ra đời của một bé trai từ phôi thai được đông lạnh suốt hơn 30 năm, một kỷ lục được cho là dài nhất từng được ghi nhận.
Linda và Tim Pierce đã sử dụng phôi thai được hiến tặng vào năm 1994, sau nhiều năm chiến đấu với chứng vô sinh. Em bé chào đời vào thứ Bảy tuần trước từ một phôi thai đã được lưu trữ trong 11.148 ngày.
Việc hiến tặng phôi thai đang dần trở nên phổ biến, đặc biệt là trong cộng đồng Thiên Chúa giáo, những người phản đối việc loại bỏ phôi thai vì niềm tin rằng sự sống bắt đầu từ khi thụ thai.
Bà Linda Archerd, 62 tuổi, người đã hiến tặng phôi thai, chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy rằng ba hy vọng nhỏ bé này, ba phôi thai này, xứng đáng được sống như con gái tôi đã từng”.
Theo các chuyên gia y tế, hiện có khoảng 1,5 triệu phôi thai đông lạnh đang được lưu trữ trên khắp nước Mỹ. Tình trạng “tồn đọng” này trở nên phức tạp hơn sau quyết định của Tòa án Tối cao Alabama vào năm 2024, tuyên bố rằng phôi thai đông lạnh có tư cách pháp lý như trẻ em.
Bà Archerd đã sử dụng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vào năm 1994 và đã tạo ra bốn phôi thai. Sau khi con gái bà chào đời, bà và chồng ly hôn, khiến kế hoạch có thêm con bị gián đoạn.
Bà tìm đến Snowflakes, một bộ phận của Nightlight Christian Adoptions, tổ chức này cung cấp dịch vụ nhận con nuôi mở cho những người hiến tặng phôi thai. Quá trình này khá phức tạp, đòi hỏi bà Archerd phải liên hệ với bác sĩ thụ tinh ban đầu ở Oregon và lục lọi hồ sơ giấy tờ để có được tài liệu hiến tặng đúng cách. Sau đó, phôi thai đã được vận chuyển từ Oregon đến bác sĩ của nhà Pierce ở Tennessee.
Trong ba phôi thai được hiến tặng, một phôi không qua được quá trình rã đông. Hai phôi được cấy vào tử cung của bà Lindsey Pierce, nhưng chỉ một phôi thai được thụ thai thành công.
Bác sĩ John David Gordon cho biết, việc cấy phôi thai gần 31 năm tuổi này đánh dấu phôi thai đông lạnh lâu nhất dẫn đến sinh con.
“Tôi nghĩ rằng những câu chuyện này thu hút trí tưởng tượng của mọi người,” Bác sĩ Gordon nói. “Nhưng tôi cũng nghĩ rằng chúng mang một chút lời cảnh báo: Tại sao những phôi thai này lại nằm trong kho lưu trữ? Tại sao chúng ta lại có vấn đề này?”
Về phần mình, bà Archerd cho biết quá trình hiến tặng là một cuộc “tàu lượn cảm xúc”. Bà cảm thấy nhẹ nhõm khi phôi thai của mình cuối cùng đã tìm được mái ấm, buồn vì không thể tự mình nuôi dưỡng và có chút lo lắng về tương lai, bao gồm cả việc có thể gặp gỡ gia đình Pierce và em bé trong tương lai.
“Tôi hy vọng họ sẽ gửi ảnh,” bà nói và bày tỏ mong muốn được gặp họ và em bé một ngày nào đó, điều đó sẽ là một “giấc mơ trở thành hiện thực”.
Thông tin từ The Associated Press ngày 1 tháng 8 năm 2025.