Tại Bệnh viện Methodist Stone Oak ở San Antonio, Texas, nhân viên bệnh viện đã nỗ lực biến một căn phòng điều trị thành không gian thiêng liêng để cặp đôi Lee Tallier và Laura Elliott trao nhau lời thề nguyện. Lễ cưới bất ngờ này diễn ra trước ca phẫu thuật tim hở khẩn cấp của chú rể.
Theo người phát ngôn của bệnh viện, ban đầu cặp đôi dự định làm lễ cưới hai tuần sau đó. Tuy nhiên, một sự kiện thay đổi cuộc đời đã khiến họ quyết định thực hiện mong muốn trước nguy cơ sức khỏe của chú rể. Bà Laura chia sẻ: “Tôi đã được kết hôn với tình yêu đời mình và với ca phẫu thuật sắp tới, việc làm đám cưới hôm nay là điều hợp lý.”
Đội ngũ nhân viên bệnh viện đã nhanh chóng sắp xếp, biến đổi không gian phòng bệnh thành một nơi trang trọng và đầy cảm xúc. Cha xứ là bạn thân của chú rể đã chủ trì buổi lễ, với sự chứng kiến của các con và các thành viên trong đội ngũ y tế. Bà Catalina Garibay, giám đốc Đơn vị Đo lường Tín hiệu Tim thuộc Bệnh viện Methodist Stone Oak, cho biết: “Những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở chúng ta rằng bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là nơi thể hiện lòng nhân ái. Chúng tôi vinh dự khi giúp cặp đôi này thực hiện được mong muốn của họ.” Tin tức này được đăng tải bởi KHOU 11.