Tại Urbandale, Iowa, một cặp đôi đặc biệt là ông Paul và bà Erma Joslin đã cùng nhau đón kỷ niệm 77 năm ngày cưới, một cột mốc đáng ngưỡng mộ. Gặp nhau lần đầu vào năm 1944, tình yêu của họ đã vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống, xây dựng một đại gia đình gồm 58 người con cháu và chắt tại Iowa.
Trong suốt hơn 80 năm gắn bó, vợ chồng ông bà đã đi du lịch đến 35 quốc gia, từng nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bạo hành và cống hiến cho Đại học Drake cùng Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Ông Paul, 98 tuổi, và bà Erma, 95 tuổi, vẫn duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần bằng cách luôn đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi việc.
Bí quyết hôn nhân của họ không phải là sự chia sẻ 50/50 thường thấy, mà là 100/100. “Khi người này không thể làm gì đó, người kia sẽ gánh vác thay”, ông Paul chia sẻ. “Nếu tôi không thể làm vườn, bà ấy sẽ làm. Nếu bà ấy bận nấu ăn, tôi sẽ thay tã cho em bé.” Cách tiếp cận thực tế và sự thấu hiểu lẫn nhau đã giúp tình yêu của họ ngày càng thêm bền chặt.
Câu chuyện của ông bà Paul và Erma Joslin, được WOI đưa tin, là minh chứng cho thấy tình yêu đích thực và sự cam kết có thể tạo nên những điều phi thường, vượt qua cả thời gian.



